Ngày 12.8.2021: Yêu thương và tha thứ

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 18, 21 – 19, 1

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

“Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ…

“Vậy, Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ

Bài Tin mừng mở đầu bằng lời thắc mắc: “Con phải tha đến mấy lần”. Các Rappi thời xưa dạy có thể tha đến ba lần, nhưng Phêrô lại đề nghị bằng con số bảy vốn là biểu trưng cho sự hoàn hảo trong Kinh thánh. Tuy nhiên, dụ ngôn Đức Giêsu đưa ra không phải là số lần tha thứ mà là hành động chạnh lòng thương. Chúng ta không thương xót anh em thì cũng sẽ không được đón nhận lòng thương xót của Chúa.

Chắc chắn, Giáo lý về lòng khoan dung tha thứ phải được soi chiếu bởi bài học về sửa lỗi huynh đệ, như chúng ta đã được nghe hôm qua. Chỉ có tha thứ trong chiều kích sửa lỗi huynh đệ mới thực sự là tha thứ tận căn.

 

Trả lời