Ngày 06.5.2021: Linh đạo Kit-tô giáo

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 15, 9-11

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn”.

LINH ĐẠO KITÔ GIÁO

Linh đạo Kitô giáo là linh đạo của niềm vui. Do vậy, một ông thánh buồn là một ông thánh đáng buồn. Nhiều khi, trong cuộc sống, ta thấy nhiều người dù là Kitô hữu, nhưng hiếm khi niềm vui được tròn đầy, nếu không muốn nói là niềm vui hiếm khi mỉm cười với họ. Tại sao vậy? Con người dẫu có tạo ra niềm vui, niềm vui ấy cũng chỉ chóng vánh; con người dẫu có gượng cười, nụ cười cũng chỉ thoáng qua. Chỉ khi nào ta ở lại trong tình yêu của Chúa, để Chúa yêu, và biết đáp trả tình yêu bằng việc sống theo giáo huấn của Người, khi ấy niềm vui của chúng ta mới được triển nở, vững bền và được nên trọng vẹn.

 

 

Trả lời