Đón Nhận Sự Sống Mới

Niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Kitô là đỉnh cao của đức tin người Công giáo. Chúa Kitô đã nhập thể làm người vì yêu thương xót nhân loại lỗi lầm, Ngài đã hiến mình chịu chết để hoà giải nhân loại lỗi phạm với Chúa Cha giàu lòng thương xót và qua cuộc phục sinh vinh của Chúa, tất cả chúng ta tin tưởng sẽ được sống bên Chúa luôn mãi. Đây là ơn sủng rất đặc biệt, tột đỉnh Lòng thương xót của Thiên Chúa.

Chúa Phục Sinh – Nguồn Sống Mới

Biến cố Chúa Phục Sinh là dịp để những Kitô hữu nhắc lại lời giao ước khi rửa tội: luôn trung thành con đường theo Chúa. Dẫu có bao lỗi lầm, nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, giúp chúng con mạnh dạn từ bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới mà vững bước theo Chúa.

Mừng Bổn mạng cha Chánh xứ và Giáo họ Giuse

Hình ảnh Thánh Giuse là gương mẫu cho các bậc gia trưởng Kitô hữu bởi thái độ tận tuỵ nuôi dạy Chúa Giêsu bằng lao động chân chính, âm thầm đi bên Mẹ Maria hoàn thành công nghiệp cứu độ mà Thiên Chúa trao phó. Với lòng vâng phục thì Thánh nhân còn có trái tim yêu thương Mẹ Maria tràn đầy để có cách cư xử khi biết Đức Maria hoài thai.

Mừng Ngân khánh Linh mục cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Nhứt

Trong bầu khí ấm cúng của thánh lễ ban mai vào lúc 5g00 ngày 18 tháng 03 năm 2024, với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Nhứt, OP đã cùng với quý Cha và quý Thầy trong tu viện Thánh Alberto Cả, hiệp dâng thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm 25 năm Hồng ân Linh Mục. Cùng đồng tế với cha Phanxicô Xaviê có sự hiện diện của cha Phụ tá Giám tỉnh Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam: Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, OP, quý cha linh tông, quý cha khách… đông đảo quý tu sĩ nam – nữ, thân nhân, ân nhân, bạn hữu…  và cộng đoàn dân Chúa.

Tĩnh tâm mùa Chay 2024

Với bối cảnh xã hội hiện nay khi mà mọi thứ đều phải “siêu tốc”: ăn nhanh – đi nhanh – nói nhanh… khiến chúng ta dường như đã bỏ qua nhiều thứ từ tình cảm gia đình, tình đồng nghiệp, tình bạn hữu… Trong tương quan giữa người với người thiếu vắng sự thông cảm, thấu hiểu. Guồng quay “tốc độ” khiến cho chúng ta quên mình có một gia đình, có những tương quan và quan trọng hơn là quên mất mình là một Kitô hữu.

Kỷ niệm 31 năm ngày truyền thống Gia Đình Truyền Tin

Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn nhìn lên Thánh giá Chúa Giêsu, Đấng đã hiến mình vì yêu thương nhân loại, để từ đó, mọi người biết ăn năn sám hối về những yếu đuối lỗi tội và luôn biết trở về với Chúa khi lỡ phạm tội. Ngỏ lời với Gia Đình Truyền Tin, Ngài cũng mời gọi các em thuộc các mái ấm luôn lạc quan yêu đời để biến những khiếm khuyết, những đau khổ thành cơ hội khi kết hiệp với mầu nhiệm Thánh giá Chúa hầu sinh ơn ích thiêng liêng cho mọi người.

Thường huấn Hội đồng Mục vụ các Giáo xứ Hạt Phú Nhuận

Để các công tác mục vụ các Giáo xứ trong Giáo hạt được thuận lợi, ngày thứ Bảy, 02/03/2024, Cha quản hạt Phú nhuận Giuse Maria Lê Quốc Thăng tổ chức ngày thường huấn cho các anh chị em trong ban thường vụ HĐMV các Giáo xứ thuộc Giáo hạt Phú Nhuận.

Giáo xứ Thánh Đa Minh khai mạc mùa Chay thánh 2024

Lễ Tro nhắc nhớ chúng ta rằng mùa Chay đã bắt đầu. Tro bụi là biểu tượng sự dòn mỏng của con người, nay còn mai mất, nên khi nhận một ít tro, người chúng ta nhớ mình là kiếp phù du. Xức tro còn được dùng như dấu chỉ sự khiêm nhường và tính phải chết; đồng thời cũng là dấu chỉ lòng lo buồn, thống hối tội lỗi. Mùa Chay cũng giúp chúng ta điều chỉnh lại hướng đi của mình và biết quay trở về với Chúa.