Giáo xứ Thánh Đaminh-Ba Chuông: Chầu Thánh Thể thay Giáo phận (Chúa nhật XXV, ngày 20 tháng 9 năm 2026)

“Bí tích Thánh Thể mạc khải tình yêu của Thiên Chúa dành cho bạn.”

(Thánh Peter Julian Eymard)

Bí tích Thánh Thể là trung tâm và đỉnh cao của đời sống Giáo hội Công giáo. Hằng năm, vào Chúa nhật thứ ba của tháng 9, giáo xứ Thánh Đaminh-Ba Chuông có phiên Chầu Thánh Thể thay Giáo phận, nhằm tôn vinh Bí tích Thánh Thể và cầu nguyện cho các ý chỉ của Giáo hội, Giáo phận và toàn thế giới.

Giữa nhịp sống hối hả và ồn ào, giữa những lo toan tất bật mưu sinh và những bất an của cuộc sống đời thường, mỗi chúng ta đều rất cần những giây phút tĩnh lặng; ai cũng mong có một góc bình yên để tìm về. Có lẽ, nơi bình an đích thực ấy chính là bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngày Chầu lượt chính là sợi dây hiệp thông liên kết các tín hữu trong bình an của Thiên Chúa. Chính từ tình yêu thẳm sâu của Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể mà truyền thống Chầu lượt được hình thành, trở thành một nét đẹp đức tin của Giáo hội, để các tín hữu thay phiên nhau chiêm ngắm, thờ lạy và ở lại với Chúa.

Theo sự sắp xếp của Giáo phận, mỗi giáo xứ sẽ thay mặt cho toàn thể gia đình Giáo phận chầu Chúa suốt một ngày thánh thiêng. Phiên Chầu Thánh Thể của giáo xứ được bắt đầu sau Thánh lễ Thiếu nhi. Cha Giuse Trần Quang Phúc, O.P., đặt Thánh Thể vào Mặt nhật và khai mạc giờ Chầu lượt của giáo xứ.

Chương trình Chầu lượt gồm những giờ chầu của các hội đoàn trong giáo xứ. Mỗi giờ chầu bên Thánh Thể được nối kết với những lời kinh nguyện, các bài suy niệm cùng những cung điệu trầm bổng của các bài thánh ca, giúp cộng đoàn lắng đọng tâm hồn và cảm nghiệm sâu sắc hơn về mầu nhiệm cao cả của Bí tích Thánh Thể. Khi ngôi thánh đường thắp lên những ngọn nến chầu, cũng là lúc chúng ta nối dài lời tạ ơn thay cho những nơi khác. Những giờ Chầu lượt để tôn vinh Thiên Chúa cũng là lúc chúng ta hòa cùng một nhịp đập con tim với hàng triệu tín hữu khác trong toàn Giáo phận.

Sự bình an mỗi chúng ta được kín múc từ Thánh Thể không phải để giữ lại cho riêng mình. Bởi lẽ, sau những giây phút linh thiêng ấy, mỗi Kitô hữu được mời gọi mang chính Chúa Giêsu vào đời sống hằng ngày, đến với mọi người: mang sự dịu dàng của Chúa về với gia đình; mang lòng bao dung, nhân từ của Ngài đến nơi làm việc, học tập; mang nụ cười bình an trao tặng cho những người chúng ta gặp gỡ…

Vào lúc 15g00, Cha Giuse Lê Quốc Quang, O.P., Bề trên Chánh xứ, chủ sự giờ Chầu chung cùng quý Cha, quý Thầy thuộc Tu viện Thánh Alberto Cả, quý Soeur và cộng đoàn. Mọi người cùng hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho giáo xứ một ngày Chầu lượt sốt sắng và trang nghiêm.

Ngày Chầu Thánh Thể thay Giáo phận khép lại, nhưng ơn thánh và bình an từ Thánh Thể vẫn đọng lại trong tâm hồn mỗi chúng ta. Trước Chúa Giêsu Thánh Thể, ước mong sao nguồn ánh sáng từ Nhà Tạm sẽ tiếp tục tỏa chiếu, soi dẫn từng bước hành trình của mỗi người trong cộng đoàn và của toàn thể Giáo phận trên con đường hiệp nhất, yêu thương và phục vụ.

Maria PTH, Ban Truyền thông

  Giáo xứ Thánh Đaminh-Ba Chuông: Chầu Thánh Thể thay Giáo phận (Chúa nhật XXV, ngày 20 tháng 9 năm 2026)

Giáo xứ Thánh Đaminh-Ba Chuông: Chầu Thánh Thể thay Giáo phận (Chúa nhật XXV, ngày 20 tháng 9 năm 2026)

Giáo xứ Thánh Đaminh-Ba Chuông: Chầu Thánh Thể thay Giáo phận (Chúa nhật XXV, ngày 20 tháng 9 năm 2026)