“… Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp
đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa.”
(Hc 26,16)
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 17g30 ngày 29.8.2026, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông đã tổ chức thánh lễ mừng kính Thánh nữ Mônica, Bổn mạng Giới Hiền Mẫu của giáo xứ.
Cũng như mọi năm, nhằm chuẩn bị tâm hồn mừng lễ bổn mạng được thấm đẫm ý nghĩa; và cũng là dịp thuận tiện để mọi thành viên có cơ hội gắn kết tình yêu thương, Hội Hiền mẫu có một buổi tĩnh tâm do cha Phêrô Nguyễn Duy Đạt, O.P, linh hướng Hội chủ trì. Cũng trong dịp này, giáo xứ đã tổ chức buổi Chuyên đề Tâm lý gia đình và Giáo dục con cái “MẸ ƠI! CON CẦN MẸ!” nhằm giúp cho tất cả những người nữ đã, đang và sắp làm mẹ thấu hiểu vai trò của nguời nữ trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình, giáo dục nhân cách và yêu thương con cái đúng mực do cô Maria Goretty Lê Mỹ Trang, Thạc sĩ Việt Nam Học hướng dẫn vào lúc 15g00 ngày 29 tháng 8 năm 2026.
Thánh lễ tạ ơn hôm nay do cha Giuse Lê Quốc Quang, O.P, Bề trên Chánh xứ chủ sự. Hiệp thông trong thánh lễ có sự hiện diện của cha Linh hướng cùng quý cha trong tu viện Thánh Alberto Cả, quý tu sĩ nam nữ, đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Trước thánh lễ, có nghi thức tôn vinh và rước kiệu tượng Thánh nữ Mônica xung quanh nhà thờ. Việc rước kiệu không chỉ là một cử hành đạo đức còn là dịp để mỗi người mẹ nhìn lên thánh nữ như mẫu gương của đức tin kiên trì, lòng yêu thương và phó thác.
Mở đầu thánh lễ, sau những lời chúc mừng đến giới Hiền mẫu, cha chủ tế đã gợi lên hình ảnh thánh Mônica, mẫu gương tuyệt vời cho những người vợ, người mẹ trong gia đình. Noi gương sáng của thánh nhân mỗi người vợ, người mẹ biết học được nơi ngài mẫu gương của đức tin kiên vững, yêu thương và phó thác…trong đời sống của mình.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Linh hướng gợi lại hình ảnh một người mẹ hết sức đặc biệt, thánh nữ Monica – người mẹ đã không ngừng rơi lệ, chính những giọt nước mắt của thánh nữ đã sinh ra một vị đại thánh của Giáo Hội, Thánh Augustinô. Quả là, nước mắt của người mẹ bao giờ cũng chứa đựng một sức mạnh thiêng liêng và một tình yêu vô bờ bến. Liên đới với bài Tin Mừng theo Thánh Luca trong ngày lễ mừng kính thánh nữ Monica hôm nay, cha Phêrô làm bật lên hình ảnh những giọt nước mắt đau đớn của bà goá thành Nain khi mất người con trai duy nhất, với thánh nữ Mônica, bao đêm khóc lóc và không ngớt cầu nguyện cho Augustinô, người con lầm lỡ. Hai người mẹ, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng gặp nhau trong một nỗi đau, cả hai đều phó thác nỗi đau ấy trước lòng thương xót của Thiên Chúa, những giọt nước mắt ấy khiến trái tim đầy yêu thương của Thiên Chúa phải rung lên: người thanh niên được sống lại … với thánh Augustinô khi ăn năn hoán cải và được biến đổi tâm hồn cũng chính là lúc Chúa Giêsu trao lại người con yêu dấu cho thánh Mônica trong một đời sống mới, đời sống của ân sủng.
Thực tế trong xã hội hôm nay, vẫn còn đó rất nhiều người mẹ khóc thầm vì những người con khô khan xa Chúa, bỏ lễ, sống thực dụng, những người con rơi vào nghiện ngập, hôn nhân bị đổ vỡ… Những giọt nước mắt âm thầm ấy có thể không ai trông thấy, nhưng Chúa thấu suốt tất cả, Chúa vẫn bước vào trong từng gia đình để nói rằng “Đừng khóc nữa.” Thế nên đừng đánh mất hy vọng, hãy cầu nguyện, đứng lên sau những vấp ngã, đứng dậy thoát ra khỏi lối sống ích kỷ, những đam mê… đang làm chết dần đời sống thiêng liêng của con mình.
Thánh Mônica chưa bao giờ thốt lên lời trách mắng người con lỗi lầm, nhưng chính đời sống thánh thiện bằng nước mắt bằng lời cầu nguyện không ngừng nghỉ đã thánh hoá được người con. Hãy sống như thánh nhân, bởi lẽ những người mẹ không thể làm được những việc lớn lao nhưng với sự nhẫn nhịn, hy sinh, lời kinh nguyện Mân Côi, tham dự thánh lễ, …đó chính là những hạt giống để Chúa sẽ làm nên những phép lạ… và tin rằng “Đứa con của những giọt nước mắt ấy không thể hư mất.” (Thánh Ambrôsiô)
Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi Cha chủ tế ban phép lành kết lễ, chị Hội trưởng giới Hiền Mẫu có đôi lời tri ân đến cha Bề trên Chánh xứ, cha Linh hướng, quý cha đồng tế và cộng đoàn dân Chúa.
Đáp lời, cha Bề trên Chánh xứ cũng gửi lời chúc mừng và cầu chúc bình an đến Hội Hiền Mẫu và gia đình nhân ngày bổn mạng.
Thánh lễ khép lại trong bầu khí hân hoan. Hội Hiền Mẫu cũng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này với những tấm hình lưu niệm trước cung thánh cùng quý cha đồng tế .
Nguyện chúc các hiền mẫu của giáo xứ luôn giữ vững ngọn lửa của lòng mến, biết tín thác vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, kiên nhẫn đồng hành với chồng con và trở nên chứng nhân âm thầm của đức tin ngay trong chính gia đình mình; đồng thời tiếp tục là trụ cột tinh thần âm thầm gieo rắc hạt giống đức tin và tình yêu thương trong gia đình cũng như giữa cộng đoàn.
Maria PTH, Ban Truyển Thông
Kính mời cộng đoàn xem hình tại đây:
https://drive.google.com/drive/folders/1ut-FH3PM4oWtBvjvltt8J3UUtOfOxT2O?usp=sharing

