Ca đoàn Giới trẻ – hành trình 34 năm

Có một từ “Nâng” thật đẹp đã viết nên dấu ấn 345 của Ca đoàn Giới trẻ chúng con.

Thánh lễ tạ ơn: Nâng tâm tình bé nhỏ Dưới sự chủ sự của Cha Bề trên Chánh xứ, quý Cha đồng tế và thầy Phó tế, Thánh lễ Tạ ơn đã diễn ra trong sự trang nghiêm và đầy sốt mến.

Ca đoàn Giới trẻ - hành trình 34 năm

Hình ảnh 15 thành viên tuyên hứa trong nghi thức kết nạp ca viên mới như những nốt nhạc được đặt thêm vào bản nhạc của Chúa. Những bài thánh ca vang vọng giữa ngôi thánh đường chật kín người, không chỉ là âm nhạc, mà là những giai điệu đẹp đẽ nối kết tâm hồn chúng con được “nâng” lên để tán dương kỳ công của Thiên Chúa.

Busking: Nâng đóa hồng tri ân tình Mẹ Dưới mái hiên giáo đường, chương trình Busking “Mẹ, người đẹp nhất đời con” đã diễn ra bình dị mà đong đầy nước mắt hạnh phúc. Giữa không gian rộng mở của khuôn viên sân nhà thờ, những giai điệu mộc mạc cất lên thay lời muốn nói. Giây phút đóa hoa hồng được trao đi, chúng con hiểu rằng mình đã và đang được “nâng” đỡ bởi tình yêu bao la dạt dào của những người Mẹ.

Ca đoàn Giới trẻ - hành trình 34 năm

Party: Nâng tình thân ấm áp Niềm hạnh phúc nối dài trong bữa tiệc liên hoan – nơi khán phòng của hội trường, không còn khoảng cách giữa khách mời và ca viên. Những tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn, những cái bắt tay siết chặt trong không gian ấm cúng đã dệt nên một bức tranh tình thân ái. Chính sự yêu thương của mọi người là điểm tựa vững chắc nhất để “nâng” niềm hy vọng của mỗi người trẻ chúng con được luôn thăng tiến về đức tin giữa bao bộn bề của đời thường.

Ca đoàn Giới trẻ - hành trình 34 năm

Nâng một lời cảm tạ – Cảm ơn tất cả mọi người vì lòng yêu mến, đã “Nâng” lấy chúng con bằng lời cầu nguyện, bằng sự khích lệ, bằng những góp ý chân thành và bằng nhiều cách yểm trợ. Ca đoàn Giới trẻ chúng con nguyện sẽ tiếp tục là những nốt nhạc nhỏ bé, được bàn tay cộng đoàn nâng niu để cùng viết tiếp bản trường ca phục vụ, để chúng con mãi là những bài ca sống động giữa lòng Giáo hội.

Ca đoàn Giới trẻ