Lớp Dự tòng hồi tâm và bác ái mùa Chay 2026

Mùa Chay thánh luôn vang vọng tiếng gọi của sự yêu thương, tha thứ, chia sẻ với tha nhân. Đáp lại lời mời gọi của sứ điệp Tin Mừng cách thiết thực bằng cách sống tinh thần sám hối, cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái, tôi xin chia sẻ cảm nghiệm về tinh thần sống bác ái của hai lớp Giáo Lý Dự Tòng khóa IV năm 2025 và khóa I năm 2026 về viêc thực thi sứ điệp Mùa Chay.

Lớp Dự tòng hồi tâm và bác ái mùa Chay 2026

Trước hết, Cha Giuse Trần Quang Phúc, OP. Chủ Nhiệm của các lớp Dự Tòng tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Xứ Đa Minh – Ba Chuông, đã kêu gọi các anh chị của hai lớp Dự tòng tham gia thăm viếng một số gia đình đau bệnh, có hoàn cảnh khó khăn trong Giáo xứ vào tối ngày 20/3/2026 sau giờ học Giáo lý, như một cách đi thực tế với chủ đề: “Yêu Thương Tha Nhân”, nhằm giúp cho các anh chị hiểu sâu hơn về sứ điệp Tin Mừng của Chúa, trong việc sống liên đới với tha nhân, qua sự gặp gỡ, thăm hỏi, đụng chạm, trao tặng, cảm thông, chia sẻ với những mảnh đời đau khổ ngay bên cạnh ta. Từ đó, đời sống sẽ có ý nghĩa hơn khi ta nối dài cánh tay yêu thương của Chúa đến với mọi người, trong ân sủng và bình an giữa một thế giới thật giả khó phân biệt. Nhờ đó, ánh sáng Tin Mừng của Chúa sẽ được lan tỏa khi sống sứ điệp Mùa Chay: Sám hối, Cầu nguyện, Ăn chay và làm việc Bác ái một cách đúng nghĩa.

Lớp Dự tòng hồi tâm và bác ái mùa Chay 2026

Một điểm nhấn đáng nhớ mà tôi nhận thấy, trước khi đi thăm viếng, chia sẻ. Cha Giuse đã giúp các anh chị của hai lớp 30 phút hồi tâm trước Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhà nguyện nhỏ thật ấm áp và linh thiêng. Thật sự, đây là dịp để mọi người tập lắng đọng tâm hồn, tập nghe được tiếng Chúa thì thầm trong tâm hồn, như tiếng nói của con tim “Yêu Thương,” mà thánh Gioan định nghĩa, “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4:16). Chính tình yêu Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy sẵn sàng đi đến chia sẻ với anh em khốn cùng, đau khổ, bệnh tật… những người đang cần tôi một lời hỏi thăm, một ly nước, một sự hiện diện, một ánh mắt đồng cảm, và cũng có thể là một sự cảm thông, tha thứ.

Lớp Dự tòng hồi tâm và bác ái mùa Chay 2026

 “Tình yêu đức Kito thúc bách tôi” (2 Cr 5:14). Cha Giuse, quý Soeurs, quý thầy, hai vị đại diện Hội Đồng Mục Vụ của Giáo Xứ và tất cả các học viên của hai lớp học đã nhiệt tình, phấn khởi đi thăm và trao tặng yêu thương khi gặp gỡ và trò chuyện. Thật sự mà nói, tôi rất cảm động trước những nỗi đau của một người đàn ông nằm trên giường, bị tai biến đã nhiều năm, tay thì co quắp, hai chân mở ra không thể khép lại, nhưng anh ấy đã thể hiện một tâm trạng bình an, vui tươi khi được chúng tôi đến thăm. Khuôn mặt rạng rỡ của anh cho thấy một sự an nhiên, mà anh biết chấp nhận, đón lấy “thánh giá” Chúa trao như nhân vật Gióp trong Kinh Thánh nói: “Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao?” (G 2:10).

Lớp Dự tòng hồi tâm và bác ái mùa Chay 2026

Qua hình ảnh của người đàn ông đau bệnh này chắc chắn sẽ đánh động lòng mỗi người trẻ khao khát sự sống, tình thương yêu của một tâm hồn biết chạnh lòng thương cảm với những mảnh đời đau khổ với bất cứ hoàn cảnh nào. Đồng thời, buổi thăm viếng này cũng là động lực khơi lên lòng yêu mến Chúa của các anh chị em Dự Tòng, trong sự nối kết yêu thương. Đặc biệt khi kết thúc ở mỗi hộ gia đình là lời chúc bình an bằng lời “Kinh Lạy Cha” mà mọi người cùng nhau đọc để tri ân Thiên Chúa và cám ơn nhau. Lời kinh này cũng là lời chúc lành cho gia đình, như dấu chỉ của những người môn đệ Đức Kitô mang niềm vui của Chúa đến cho tha nhân.

Vâng chẳng có cuộc hội họp, gặp gỡ, viếng thăm nào mà lại không có điểm kết thúc bao giờ. Vì thế, sau chuyến viếng thăm bác ái, các anh chị em Dự Tòng về lại Trung Tâm Mục Vụ, để trở về với môi trường gia đình, khi xóm, tiếp nối sứ mạng yêu thương tha nhân trong cuộc sống với lời mời gọi của Chúa: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới: là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13:34).

Học viên lớp Dự tòng TTMV Gx. Đa Minh – Ba chuông