Khép lại Năm Thánh 2025, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã mời gọi cộng đoàn dân Chúa mang những ân sủng đã lãnh nhận trong năm Thánh trở về với đời sống thường ngày, để từ mỗi gia đình, niềm hy vọng Kitô giáo tiếp tục được nuôi dưỡng, lan tỏa và trở thành chứng tá sống động của Tin Mừng giữa lòng xã hội hôm nay.
Vào lúc 9g00 sáng ngày 28-12-2025, tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã chủ sự Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh 2025. Đồng tế với ngài có Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác, Cha Tổng Đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân, quý cha trong Ban Tư vấn và linh mục đoàn giáo phận. Hiệp thông trong Thánh lễ có quý thầy Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo tín hữu, cùng quy tụ trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đầy tâm tình tạ ơn.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại chặng đường Năm Thánh đã qua như một hành trình đức tin được dệt nên bằng lời cầu nguyện, các bí tích, những cuộc hành hương và các việc bác ái cụ thể. Trong hành trình ấy, Hội Thánh đã hiệp thông cách đặc biệt với những người yếu thế trong xã hội: bệnh nhân, người cao tuổi, người nghèo và những ai không có tiếng nói giữa đời thường, nhưng luôn được Thiên Chúa lắng nghe và yêu thương. Ngài chia sẻ: Năm Thánh là thời gian ân sủng, khi Thiên Chúa mở ra dòng sông phúc lành, ban niềm hy vọng, sự bình an và lời khích lệ dịu dàng: “Hãy can đảm lên, đừng sợ”.
Trong bài giảng, Đức Cha Giuse Bùi Công Trác đã mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những ân huệ đã được lãnh nhận trong suốt Năm Thánh, và phó thác các gia đình cho sự chở che của Thánh Gia, để mỗi mái ấm biết lắng nghe, thực thi thánh ý Chúa và âm thầm làm chứng cho Tin Mừng trong đời sống thường ngày.
Chiêm ngắm mầu nhiệm Giáng Sinh nơi máng cỏ Nazareth, Đức Cha gợi lên hình ảnh gia đình Thánh Gia như một “trường học của Tin Mừng”. Tại đó, tình yêu được nuôi dưỡng bằng sự khiêm hạ và phó thác của Đức Maria, bằng sự chăm sóc lặng lẽ và trách nhiệm của Thánh Giuse, và bằng tình yêu lớn lên từng ngày của Chúa Giêsu, để rồi được trao hiến trọn vẹn cho nhân loại. Nazareth vì thế trở thành mẫu gương cho mọi gia đình về đời sống hiệp thông, đơn sơ mà thánh thiện, âm thầm mà sinh hoa trái.
Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh 2025 kết thúc với phép lành trọng thể và lời sai đi: “Hãy đi bình an, hãy phụng thờ Chúa trong tâm hồn và hãy sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh chị em.” Trong tâm tình ấy, cộng đoàn ra về, mang theo lời mời gọi tiếp tục xây dựng gia đình như “Giáo hội tại gia”, để từ đó, ánh sáng Tin Mừng tiếp tục được lan tỏa trong đời sống Giáo hội và xã hội hôm nay.
Bài: Sơn Nữ SPC & Ảnh: Kim Thiên & Paul Phạm (TGPSG)

