“Về nhà Cha chung tiếng ca tạ ơn Chúa.
Tôn vinh Thánh Gia gương sáng toả muôn nhà.
Nhân hậu khiêm cung, ôn hoà nhẫn nại.
Chịu đựng tha thứ xây đời bác ái…” (Tôn vinh Thánh Gia – Bạch Quỳnh)
Cùng với Giáo hội Hoàn Vũ mừng kính Thánh Gia Thất, Giáo xứ Đa Minh đã long trọng tổ chức Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm ngày thành hôn cho 13 gia đình, dịp này ca đoàn Thánh Gia cũng kỷ niệm ngày truyền thống.
Thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 17g30 Chúa nhật, ngày 28 tháng 12 năm 2025 do cha Bề trên – Chánh xứ Giuse Ngô Mạnh Cường chủ sự.
Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha Giuse mời gọi cộng đoàn nhìn về Thánh Gia Thất nơi có Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Gia đình ấy không phải là một gia đình không gặp sóng gió, nhưng trên hết gia đình ấy luôn sống trung thành, yêu thương, can đảm và biết lắng nghe lời Thiên Chúa.
Bài đọc thứ nhất trích sách Huấn ca dạy rằng: “Ai kính sợ Chúa thì cũng phải biết hiếu thảo với cha mẹ”. Gia đình chính là môi trường đầu tiên của tình yêu, nơi đó con cái học tôn trọng, vâng lời, tri ân cha mẹ. Cũng nơi gia đình, cha mẹ thể hiện tình yêu quan việc chăm sóc, dưỡng dục con cái.
Những khủng hoảng mà các gia đình đang gặp phải hiện nay là do đứt gẫy các mối tương quan; thiếu lắng nghe, thiếu kiên nhẫn, thiếu thời gian, thiếu đồng cảm với nhau. Gia đình cũng là nơi biểu lộ lòng thương xót và sự tha thứ, để thực hiện được điều đó Thánh Phaolo tông đồ đã chỉ ra rằng chính đức Mến sẽ giữ được gia đình trước sóng gió.
Với 13 đôi hôn phối ngày hôm nay khi dâng lễ tạ ơn, ký ức của ngày quỳ trước toà Chúa để cùng nguyện xin tình yêu luôn bền vững vẫn còn mới mẻ.
Để Có thể cùng nhau nhắc lại lời thề hứa năm xưa, thì các gia đình đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, bỉ cực nhưng tạ ơn Chúa, cám ơn nhau vì vẫn cùng nhau.
Nguyện xin Thiên Chúa ban cho các gia đình ơn bình an, mỗi thành viên luôn ý thức trách nhiệm của mình trong gia đình, biết trông cậy vào ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Trong ngày truyền thống của ca đoàn Thánh Gia, một ca đoàn có thâm niên phục vụ lâu đời, các anh chị luôn nhiệt huyết và coi ca đoàn là gia đình thứ hai của mình. Xin chúc quý ca viên luôn dồi dào sức khoẻ, tình yêu ca hát mãi cháy trong lòng anh chị.
Maria Thu Hồng
* Quý cộng đoàn xem thêm hình tại đây.




