Mùa Chay kéo dài 40 ngày là thời gian thánh thiện nhất trong năm phụng vụ để mỗi Ki-tô hữu có cơ hội dừng chân lại khi cuộc sống thường ngày nơi phố thị dễ khiến con người quên mất hình ảnh của Thiên Chúa mà thay vào đó là những cuộc tìm kiếm cho những lợi ích thế gian chóng qua.
Để giúp cho cộng đoàn tín hữu sống tâm tình trọn vẹn mùa Chay Thánh, tiếp nối những ngày tĩnh tâm của cộng đoàn giáo xứ, hôm nay ngày 22 tháng 03 năm 2026, giáo xứ Thánh Đa Minh Ba chuông đã tổ chức Tĩnh tâm cho giới trẻ nhằm giúp các bạn trẻ chuẩn bị tâm hồn mình cách xứng đáng mừng Đại lễ Phục Sinh do Cha Giuse Nguyễn Hoàng Vinh,O.P. thuyết giảng.
Trong bài chia sẻ, khởi đi từ những thắc mắc thường hay xảy ra trong đời sống Kitô hữu, Cha Giuse chia sẻ với cộng đoàn: đã bao giờ chúng ta tự hỏi chúng ta sống mùa Chay như thế nào, mùa Chay là gì ..? Mùa Chay phải chăng là Sám hối và Tin vào Tin mừng?
Thiên Chúa nhìn thấu mọi sự, Ngài không thể để con người lầm lỗi trong tội lỗi, Thiên Chúa sẽ trợ giúp chúng ta đúng lúc đúng thời..
Còn việc tin vào Tin mừng thì sao? Việc trở về với Lời Chúa khác hẳn với những cách trở về vật lý … trở về với Chúa với nhiều cách khác nhau: thất vọng quay về, chợt nghe được Lời Chúa tìm học đạo, … tuy nhiên chính mỗi chúng ta phải biết nhìn lại mình, nhìn lại chính mình rất cần đến lòng thương xót tha thứ của Thiên Chúa như người con hoang đàng… hoán cải hay trở về không phải là một khoảnh khắc mà là một hành trình đầy gian khó, tuy gian khó nhưng để bao dung tha thứ theo tinh thần Lời Chúa lại khó hơn biết bao, có khi “sống để bụng chết mang theo” chúng ta xin lòng khoan dung của Thiên Chúa nhưng với anh chị em chúng ta không thể bao dung, khép lòng từ tâm với mọi người… hãy trở về với Cha Nhân Hiền, trở về với lòng khoan dung và nhân hậu của Thiên Chúa để chính mình biết bao dung cho mình và cho cả tha nhân nữa…
Cha chia sẻ tiếp: Trong hành trình mùa Chay đòi hỏi chúng ta bước đi trong lòng khoan dung của Thiên Chúa, bởi lẽ có lòng bao dung chúng ta sẽ bước đi trong an bình, bước đi trong ánh sáng trở về để tìm lại niềm tin, tìm lại sự sống, tìm lại niềm vui…
Sau phần phụng vụ lời Chúa là phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi nhận phép lành kết lễ, đại diện giới trẻ cám ơn Cha giảng phòng.
Mùa Chay là mùa cao điểm của ơn phúc. Mùa chay là mùa sám hối, mùa trở về với Chúa trong từng ngày sống, cũng là thời gian thuận tiện để canh tân đời sống, để nhìn lại mình, nhìn nhận sự yếu đuối mỏng giòn, khiêm nhường sám hối, cậy trông vào lòng thương xót của Chúa và cầu xin Ngài biến đổi; nhờ đó mà mỗi ngày chúng ta được nên hoàn thiện hơn.
Xin Chúa giúp mỗi người chúng con ý thức Mùa Chay là hành trình chiến đấu thiêng liêng để mỗi ngày chúng con không ngừng được đổi mới và nên thánh như lòng Chúa mong ước.
Bài viết: Maria PTH, Ban Truyền Thông
Biên tập và chỉnh sửa nội dung: Fr. Dom. Nguyễn Khắc Thành, OP.
