Anh em là ánh sáng – tĩnh tâm mùa Chay 2026

Anh em là ánh sáng - tĩnh tâm mùa Chay 2026

Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Chúa Phục sinh, giáo xứ Đa Minh Ba Chuông tổ chức ba buổi tĩnh tâm vào lúc 17g30 các ngày 16,17 và 18 tháng 3 năm 2026 do cha Giuse Nguyễn Mạnh Hà – quản đốc giáo xứ Mân Côi – Gò vấp chia sẻ.

Cha Giuse đã khai triển đề tài dựa theo Chủ đề của năm mục vụ 2025-2026 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai, anh em là ánh sáng thế gian”. Theo đó, mỗi Kitô hữu đều nhận lấy trách nhiệm truyền giáo, và Giáo hội mời gọi chúng ta dừng lại để xác tín một điều căn bản: Chúng ta là ai trong Đức Kitô?. Nếu không ý thức được căn tín của mình, chúng ta sẽ dễ đánh mất hướng đi. Chúng ta có thể đi lễ đều đặn, giữ đạo theo thói quen nhưng trong sâu thẳm chưa sống đúng căn tính của người Kitô hữu đích thực.

Với lời Đức Kitô “Anh em là ánh sáng” không phải chỉ là mệnh lệnh mà còn là căn tính của chúng ta. Trong Tin Mừng Gioan 8,12 Đức Giêsu nói rằng: “Thầy là ánh sáng trần gian” điều đó cũng có nghĩa là Chúa Giêsu không tách chúng ta ra khỏi Ngài, mà cho chúng ta tham dự vào sự sống và sứ mạng của Ngài.

Khi nhận bí tích Rửa Tội chúng ta nhận cây nến được thắp từ cây nến Phục Sinh chính là nhận ánh sáng Đức Kitô, đó là thực tại thiêng liêng, chúng ta được dìm vào sự chết và sống lại của Đức Kitô. Thánh Augustino đã nói: “Chúng ta trở nên ánh sáng không phải bởi chính mình, nhưng bởi Đấng là ánh sáng”, ánh sáng Kitô hữu không phát xuất từ tài năng, thành tích hay đạo đức cá nhân, mà nó phát sinh từ sự thuộc về, thuộc về Đức Kitô và ở lại trong Ngài. Ngọn lửa mà chúng ta nhận khi rửa tội có còn cháy sáng hay không, hay nó đã trở thành ký ức? Hay nó đã bị lu mờ bởi những giả tạo, hình thức?

Xã hội hôm nay người ta thường giới thiệu nhau bởi bằng cấp, chức vị… nhưng Căn tính của chúng ta không dừng lại ở đó, và cũng không dừng lại bởi những điều chúng ta làm, mà là những điều chúng ta trở nên. Thánh Phaolo đã viết trong thư gởi tín hữu Roma rằng: “Anh em không nhận lấy thần khí để anh em trở nên nô lệ, khiến anh em trở nên sợ hãi nữa. Nhưng anh em đã nhận được thần khí để anh em trở nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên “Appa, cha ơi””…

Ánh sáng của một Kitô hữu không đột ngột mất đi, mà nó từ từ bị lu mờ bởi những tội lỗi chồng chất, nguội lạnh trong cầu nguyện. Mùa Chay Thánh chính là cột mốc để con người quyết tâm quay trở về với lòng Chúa thương xót, hoán cải mỗi ngày để mỗi ngày được gần giống với Chúa hơn.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh thể.

Kính mời cộng đoàn tham dự hai buổi tĩnh tâm còn lại vào chiều thứ Ba và thứ Tư.

Maria Thu Hồng

Video giảng tĩnh tâm ngày 1:

Video giảng tĩnh tâm ngày 2:

Video giảng tĩnh tâm ngày 3: