“Hỡi người hãy nhớ chính thân phận mình.
Chỉ là bụi đất trong vòng tay Chúa tình yêu.
Ngài dựng nên con, ban cho xác thân linh hồn.
Để rồi một mai con sẽ trở về với cát bụi….”
(Hạt bụi đời con – Dấu Chân)
Ngày 20 tháng 2 năm 2026 Giáo hội Việt Nam cử hành Lễ Tro – với nghi thức xức Tro, để thuận tiện cho cộng đoàn có thể tham dự, giáo xứ Đa Minh Ba Chuông cử hành 4 Thánh lễ vào lúc 05g00; 06g00; 17g30 và 19g00. Thánh lễ lúc 17g30 do cha Gioan Nguyễn Thiên Minh chủ sự, cùng đồng tế có cha cố Giuse Phạm Hưng Thịnh, rất đông cộng đoàn dân Chúa đã đến dâng lễ.
Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha Gioan gợi mở cùng cộng đoàn những tiện ích, thông tin chỉ nằm gọn trong chiếc điện thoại. Điều đó khiến chúng ta rơi vào trạng thái ảo tưởng có thể kiểm soát mọi thứ, thậm chí “tự cứu độ” mình. Thế giới hiện nay đã quá đề cao về hình ảnh, sự thành công thì ngày hôm nay, Hội Thánh mời gọi chúng ta bước vào Mùa Chay bằng nghi thức xức Tro, nghi thức này nhắc nhở chúng ta rằng con người được tạo nên từ bụi đất, rồi mai này cũng trở về bụi đất mà thôi, sâu xa ý nghĩa của việc xức Tro thức tỉnh chúng ta về thân phận thụ tạo hữu hạn.
Với xã hội hiện tại, chúng ta chỉ muốn mình là chủ, là trung tâm kiểm soát mọi thứ nên việc lùi lại, nhìn nhận mình chẳng là gì, thật sự không dễ. Chỉ khi nào con người ý thức mình là thọ tạo dưới bàn tay của Thiên Chúa, nhận ra thân phận mỏng giòn của mình thì mới thôi ảo tưởng. Dấu Tro hôm nay không phải là một nghi thức thoáng qua, mà là dấu chỉ để nhận ra con người luôn được Thiên Chúa yêu thương chờ đợi, dù có những lúc xa lạc. Thiên Chúa luôn mong muốn chúng ta hết lòng trở về với Ngài, không chia đôi lòng vừa thờ Chúa vừa thờ ngẫu tượng (có thể là danh vọng, địa vị…), chỉ có Thiên Chúa là trung tâm.
Mùa Chay mời gọi các Kitô hữu đi xa hơn những cử chỉ ở bên ngoài, chạm đến cái gốc rễ bên trong, đó là từ bỏ. Từ bỏ cái tôi thích kiểm soát, cái tôi thích được công nhận, cái tôi hơn thua. Chay không phải là ép xác mà Chay chính là để tâm hồn nhẹ nhàng hơn, tập nghĩ nhiều hơn cho người khác, Chay từ lời nói đến việc làm. Việc sửa mình không chờ đến lúc già, không chờ đến ngày mai mà nó cấp bách phải làm ngay từ thời khắc này.
Nghi thức xức Tro chính là khởi đầu của hành trình trở Về với Thiên Chúa. Ước chi 40 ngày Chay Thánh là sự chuyển mình thật sự từ ồn ào đến thinh lặng, từ tự mãn đến khiêm nhường để ân sủng và lòng thương xót của Chúa luôn ngự trong mỗi Kitô hữu.
Maria Thu Hồng
video giảng lễ:
