Gặp gỡ hàng ngàn thanh niên nam nữ tại Hội trường Phaolô VI và giải đáp những mối quan tâm của họ trong thời đại thường khiến họ cô đơn, lạc lối và lười biếng, Đức Thánh Cha khuyên họ đừng khuất phục trước “những chiếc mặt nạ phù phiếm của khoái lạc”, mà hãy tin tưởng vào tình yêu của Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi họ, và hãy vun đắp đức tin bằng cầu nguyện.
Trước khi đến Hội trường Phaolô VI, Đức Thánh Cha đã chào các bạn trẻ tham dự tại Quảng trường qua màn hình lớn. Ngài nói: “Cha ước gì chúng ta có thể ở bên nhau, không chỉ qua màn hình mà còn trực tiếp, bởi vì chính trong sự gặp gỡ, chúng ta tìm thấy sự bình an. Và chúng ta tìm thấy sự bình an bởi vì tất cả chúng ta đều là anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô, là người bạn tốt nhất của chúng ta”.
Khi hiệp nhất, không có khó khăn nào chúng ta không thể vượt qua
Ngài nói tiếp: “Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng sống trọn vẹn tinh thần hữu nghị, tình huynh đệ, sự hiệp nhất này, bởi vì chúng ta biết rằng khi chúng ta đoàn kết, không có khó khăn nào chúng ta không thể vượt qua. Sự cô đơn thường là đau khổ. Nhưng khi chúng ta ở bên bạn bè, khi chúng ta ở bên gia đình, khi chúng ta ở bên những người yêu thương và quan tâm đến chúng ta, chúng ta có thể tiến về phía trước. Hãy luôn giữ vững lòng can đảm này! Và nguyện xin Chúa Giêsu luôn ban cho các bạn đức tin, khả năng để nói: ‘Vâng, lạy Chúa, con theo Ngài, con bước đi cùng Ngài’. Và chúng ta biết rằng Chúa Giê-su luôn ở bên chúng ta, luôn đồng hành cùng chúng ta. Chúa ban phước lành cho các bạn!”.
Trong bài diễn văn, dựa trên 3 chứng từ của các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã chia sẻ cách thức để các bạn trẻ có thể là chứng nhân của hy vọng.
“Một cuộc sống chỉ toàn những link mà thiếu đi tương quan, hay những lượt like mà thiếu đi tình yêu khiến ta thất vọng”
Trước hết, sau khi lắng nghe chia sẻ của Matteo Maio, 25 tuổi, hoạt động mục vụ giới trẻ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh thực trạng cô đơn nơi nhiều người trẻ, đi kèm cảm giác thất vọng, lạc hướng và chán nản. Khi mang cảm giác này, con người có thể cô đơn ngay cả giữa đám đông, khi không được lắng nghe, chìm trong tiếng ồn ào của các ý kiến và bị lóa mắt bởi những hình ảnh rời rạc. Ngài nói: “Một cuộc sống chỉ toàn những link mà thiếu đi tương quan, hay những lượt like mà thiếu đi tình yêu khiến ta thất vọng”, không thể làm thỏa mãn khát vọng sâu xa về sự thật và điều thiện.
“Khi cảm thấy cô đơn, hãy nhớ rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi bạn”
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha lưu ý, trong lúc chán nản, con người có thể mở lòng để nhận ra mình không đơn độc. Thụ tạo nhắc nhớ rằng mọi sự đều liên kết với nhau, nhưng thiên nhiên thôi vẫn chưa đủ, vì con người mang nơi mình hình ảnh của Thiên Chúa, là tương quan của sự sống, tình yêu và ơn cứu độ. Do đó, “Khi cảm thấy cô đơn, hãy nhớ rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi bạn. Sự hiện diện của Người trở thành sức mạnh để bạn bước những bước đầu tiên đến với những người đang cô đơn, nhưng Người vẫn luôn ở bên cạnh bạn. Mọi người sẽ mãi cô đơn nếu chỉ nhìn vào chính mình. Thay vào đó, việc đến gần người khác sẽ khiến bạn trở thành hình ảnh phản chiếu của Chúa dành cho bạn”.
Tình bạn với Chúa Giêsu phát sinh sức mạnh giúp con người đổi mới đời sống và biến đổi xã hội
Từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu phát sinh sức mạnh giúp con người đổi mới đời sống và biến đổi xã hội. Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Francesca và Michela Zazza, hai thiếu nữ sinh đôi làm việc tại Văn phòng Giáo lý viên của giáo phận Roma, và trả lời rằng “ánh sáng Tin Mừng thực sự soi sáng các mối tương quan của chúng ta, lan tỏa qua những lời nói và cử chỉ hằng ngày, sưởi ấm từng con người. Nhờ đó, một thế giới xám xịt và vô danh có thể trở thành nơi đáng sống, mang chiều kích nhân bản, bởi được Thiên Chúa cư ngụ”. Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi thấy người trẻ trải nghiệm những mối quan hệ chân thật trong các giáo xứ, nhà nguyện, phong trào và hội đoàn, đồng thời mời gọi họ đừng giữ riêng cho mình nhưng hãy chia sẻ ra bên ngoài. Dù xã hội thường ưu tiên quảng cáo và tiêu thụ hơn là chứng tá xây dựng tình bạn chân thành, người trẻ được khích lệ hành động với niềm vui và sự kiên trì, bắt đầu từ việc hoán cải chính bản thân để góp phần đổi mới xã hội.
Cầu xin cho mỗi người có một cuộc sống tốt đẹp, thánh thiện
Khi được hỏi mong ước gì cho người trẻ, Đức Thánh Cha khẳng định ngài cầu xin cho mỗi người có một cuộc sống tốt đẹp, thánh thiện. Sự sống đích thực chỉ có khi sống với Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch và Đấng Cứu Độ của sự sống. Tình yêu của Người không phải là lý tưởng trừu tượng, nhưng được thể hiện cụ thể qua việc hiến dâng mạng sống. Tình yêu ấy trung tín, vô vị lợi, giải phóng con người khỏi sợ hãi và mang lại bình an, để rồi bình an đó được sẻ chia qua sự dấn thân cho những người bé nhỏ, bị bỏ quên, hoặc đang cần một cử chỉ tha thứ.
Tình bạn với Chúa Kitô là “ngôi sao chỉ đường” cho đời sống
Tiếp tục bài diễn văn, Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ để mọi dấn thân trong xã hội, chính trị, gia đình, học đường và Giáo hội khởi đi từ con tim; nếu bắt nguồn từ Thiên Chúa, dấn thân ấy sẽ sinh hoa trái và mang tính thánh thiện. Ngài nhắc lại lời đã nói trong Đêm Canh thức Ngày Năm Thánh Giới trẻ: tình bạn với Chúa Kitô không chỉ là một trợ lực trong nhiều trợ lực khác, nhưng là “ngôi sao chỉ đường” cho đời sống. Khi các tình bạn phản chiếu mối dây gắn bó với Chúa Giêsu, chúng trở nên chân thành, quảng đại và có sức biến đổi thế giới, trở thành con đường dẫn tới hòa bình.
Cầu nguyện giải phóng con tim khỏi sự nhàm chán, kiêu ngạo và dửng dưng.
Trước cảm giác “lạc lối” và “đầy ắp” nhưng trống rỗng của con người hôm nay, như lời của Phanxicô, 20 tuổi, thuộc Văn phòng mục vụ sinh viên đại học, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng nỗi bất mãn không đáng sợ, vì nó cho thấy khát vọng chân lý và tự do. Để phá vỡ những xiềng xích nội tâm, điều cụ thể nhất người Kitô hữu có thể làm là cầu nguyện. Cầu nguyện là hành vi tự do, giải phóng con tim khỏi sự nhàm chán, kiêu ngạo và dửng dưng. Ngài nói: “Để thắp sáng thế giới cần một trái tim rực cháy! Và Chúa thắp lên ngọn lửa khi chúng ta cầu nguyện, đặc biệt là khi chúng ta đón nhận và tôn thờ Ngài trong Thánh Thể, khi chúng ta gặp gỡ Ngài trong Phúc Âm, khi chúng ta hát ngợi khen Ngài trong Thánh Vịnh”. Noi gương Đức Maria và các thánh, người trẻ được mời gọi sống niềm vui Tin Mừng, yêu thương can đảm và thực sự sống với Chúa Kitô trong lòng, để trở nên ánh sáng cho thế giới hôm nay.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ “hãy tiến bước trên hành trình, biết rõ rằng điều tốt lành đích thực trong cuộc sống không thể mua bằng tiền hay chinh phục bằng vũ khí, mà chỉ có thể ban tặng, đơn giản vì Thiên Chúa ban cho mọi người bằng tình yêu thương”.
Vatican News