Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta

 Mừng mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người. Cùng với toàn thể Giáo hội, đêm nay, đêm mà nhân loại cùng sống lại giây phút huyền nhiệm và hướng về mầu nhiệm Giáng sinh.

Giáo xứ thánh Đa Minh Ba Chuông đã long trọng cử hành thánh lễ mừng mừng Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh vào lúc 21g00, do Cha Bề trên – Chánh xứ Giuse Ngô Mạnh Cường, O.P. chủ sự, cùng đồng tế có sự hiện diện quý cha trong tu viện. Hiệp dâng thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, các hội đoàn và rất đông cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ tham dự.

Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta

Khởi đi từ Tin Mừng theo Thánh Luca , Cha Mattheu Vũ văn Lượng đã chia sẻ: đêm nay là đêm của niềm vui, niềm vui cứu độ … Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Nhưng thật lạ lùng khi niềm vui ấy lại khởi đi từ một Hài Nhi Giêsu bé nhỏ, nghèo hèn, bình dị…

Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta

Hài Nhi Giêsu đã chinh phục nhân loại bằng tình yêu, khai sinh thành đô Thiên Chúa bằng khiêm nhường phục vụ, ghi tên con người vào sách sự sống, trả lại cho con người phẩm giá làm người… Quả vậy, ơn cứu độ của Thiên Chúa hoàn toàn không đến với nhân loại bằng sức mạnh, không áp đặt mà là hiệp thông, không bằng giả tạo mà là sự chân thật  … chính vì thế, lễ Giáng sinh chính là cơ hội để con người nhận ra đâu là thật để không còn bị mê hoặc, bởi lẽ trong cuộc sống có những con người chúc danh lẫy lừng, oai phong, luôn đầy lời hoa mỹ nhưng lại thiếu vắng sự chân thật, thiếu vắng đạo đức cơ bản… rõ ràng đêm nay, đêm con Thiên Chúa giáng sinh, ngài không cầm đèn đi soi rọi sự thật mà chính nơi Con Người, Ngôi Hai xuống thế làm người sẽ giúp cho con người biết đâu là sự thật, bởi lẽ nét đẹp và cái thật từ Thiên Chúa sẽ có sức cứu độ con người.

Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta

Sau bài giảng, thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi ban phép lành trọng thể, Cha Bề trên ngỏ lời chúc mừng Giáng sinh đến cộng đoàn dân Chúa và không quên bày tỏ lòng tri ân đến Hội Đồng Mục Vụ, tất cả các Đoàn thể trong giáo xứ và mọi thành phần dân Chúa đã góp sức chuẩn bị bầu khi cho Mùa Giáng sinh được thêm ấm cúng.

Ước gì ánh sáng từ máng cỏ Bê-lem soi chiếu vào tâm hồn mỗi chúng ta, để mỗi người trở thành một “hang đá sống động” từ đó tình yêu của Thiên Chúa được triển nở.

Maria PTH, Ban Truyền Thông

Video diễn nguyện

Video thánh lễ