Thánh lễ giỗ đầu cha cố Phanxicô Đào Trung Hiệu, O.P.

Trong bầu khí linh thiêng và ấm cúng của thánh lễ ban mai ngày 24 tháng 12 năm 2025, thánh lễ cầu nguyện dịp giỗ đầu của Cha cố Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu, O.P. được cử hành cách sốt sắng tại thánh đường giáo xứ Đa Minh – Ba chuông.

Thánh lễ giỗ đầu cha cố Phanxicô Đào Trung Hiệu, O.P.

Đông đảo quý Cha, quý Thầy trong Tu viện thánh Albertô Cả, cùng quý Tu sĩ nam nữ, gia đình huyết tộc, linh tông của Cha cố, quý ân nhân thân nhân, cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ từng gắn bó và cộng tác với Cha cố, HĐMV và các hội dòng đã quy tụ nơi bàn tiệc Thánh Thể để cùng nhau dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho vị mục tử nhân lành.

Thánh lễ do Cha Bề trên Giuse Ngô Mạnh Cường, O.P. chủ tế.

Trong tâm tình tưởng nhớ về Cha cố, người anh em trong Tỉnh dòng, cũng là một người Cha từng mục vụ và đồng hành với cộng đoàn dân Chúa tại giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba chuông, Cha phó Bề trên Tu viện trong bài chia sẻ Tin Mừng đã nhắc nhớ đến Cha cố Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu, O.P. một con người rất gần gũi, cởi mở với nụ cười thân thiện và ấm áp, những ai đã từng gặp cha chắc hẳn vẫn còn đâu đó những ký ức rất thân thương… Khi nhớ lại những hình ảnh, những khoảnh khắc về Cha Cố Phanxicô Xaviê, chúng ta không thể nào quên ngài, vì ngài về với Chúa ngay trong ngày Chúa giáng sinh. Khi chúng ta quên những người đã khuất là chúng ta đang chôn họ thêm một lần nữa (ngạn ngữ phương Tây).

Thánh lễ giỗ đầu cha cố Phanxicô Đào Trung Hiệu, O.P.

Tuy nhiên, là những người có đức tin chúng ta không chỉ dừng lại việc tưởng nhớ mà hãy nhớ rằng mỗi chúng ta đều phải bước qua hai ranh giới giữa sống và chết, sự ra đi của Cha Cố đã khiến tất cả đều bất ngờ, ngỡ ngàng, bàng hoàng ngay trong ngày sinh nhật của Đấng Cứu Thế, thế nhưng hình ảnh đó sẽ cho chúng ta nhận ra sự sống  – cái chết rất vô thường trong thế giới hiện hữu, có sinh có tử và sinh tử … tất cả đều phụ thuộc vào chính Thiên Chúa, Tin Mừng hôm nay đã minh chứng cho chúng ta điều ấy: sự sống và cái chết tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Thiên Chúa: Matta hoàn toàn không thể tin nổi người em Lazaro đã chết mà được Chúa cho sống lại. Hình ảnh Matta mong chờ Chúa Giêsu cứu em mình và chỉ cứu được về mặt thể lý, vì Matta vẫn tin sự sống lại sẽ xảy ra trong ngày sau hết, nhưng Chúa Giêsu đã đưa Matta đến một điều xác tín khác để Matta hiểu rằng sự sống thể lý chưa đủ mà phải là sự sống trong Thiên Chúa: khi Thầy ở đâu thì nơi đó có sự sống.

Nhìn về mỗi chúng ta, sự sống và cái chết là vô thường, tất cả đều trong sự quan phòng của Thiên Chúa, chỉ là mỗi chúng ta phải có sự chuẩn bị, chuẩn bị không phải trong sợ hãi, âu lo mà phải vui mừng vì được gặp Chúa, vị Chủ Tể sự sống của chúng ta… Mỗi người chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một con đường để được sự sống, sự sống trong lòng bàn tay của Thiên Chúa.

Maria PTH, Ban Truyền Thông