Ngày 1 Tháng 11, Giáo hội mừng lễ Các Thánh Nam Nữ, đây là lúc để nhắc nhở ơn gọi của mỗi tín hữu chúng ta là nên thánh, dịp này, để giúp cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn mừng lễ, giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông tổ chức tĩnh tâm vào các ngày 29, 30 và 31 tháng 10 năm 2025 lúc 17g30 do Cha Laurenso Ninh Tú Toàn,O.P. chủ sự, với chủ đề “Nên Thánh giữa đời thường”
Trong buổi tĩnh tâm đầu tiên, khởi đi từ đoạn Lời Chúa Lc 13,22-30: Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp…
Chúa Giêsu bị rất nhiều người chất vấn về việc những ai sẽ được cứu thoát, sẽ được vào nước Trời ? Cha chủ tế nhấn mạnh vào lời đáp của Chúa Giêsu như một gợi ý hướng dẫn mỗi chúng ta làm thế nào để được cứu rỗi, để được vào nước Trời, nói khác đi làm thế nào để chính mỗi chúng ta nên thánh giữa cuộc đời này.
Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp… một đức tính tuyệt hảo được xem như một phương thế cho mỗi chúng ta để bước qua được cửa hẹp ấy là hãy nên thánh với lòng khiêm nhường. Sự khiêm nhường là phương dược chữa trị lòng kiêu ngạo, kiêu ngạo là tội đứng đầu trong bảy mối tội đầu.
Cha chủ tế minh hoạ: từ tác phẩm Thần Khúc của Thi sĩ Dante, Dante cho rằng tội đầu tiên nằm trong bảy nấc thang của tội chính là kiêu ngạo, tính kiêu ngạo cũng là một khuyết điểm nghiêm trọng của bản thân cùng với lời chia sẻ sâu sắc rất dễ hiểu Cha mời gọi cộng đoàn nhận thức rõ được tội kiêu ngạo: ranh giới giữa sự tự hào và tự kiêu rất mong manh, bởi lẽ khi sự tự hào vượt quá sẽ trở nên kiêu ngạo.
Ngược với kiêu ngạo là Khiêm nhường. Một mẫu gương tuyệt vời để chúng ta tập sống khiêm nhường ngõ hầu thoát khỏi tội kiêu ngạo ấy là Thánh Martino de Porres, vị thánh da đen bên cạnh ngài lúc nào cũng có cây chổi. Là một con người sinh ra trong hoàn cảnh gia đình bị xã hội xem thường vì màu da, là đứa con hoang, thay vì cay đắng cuộc đời ngài chọn con đường sống hiền hoà, khiêm nhường và phục vụ. Với ngài nơi đâu có Thiên Chúa, nơi ấy có tình yêu … chính tinh thần phục vụ – hình ảnh ngài và cây chổi đó là cách ngài nên thánh giữa đời thường.
Sau cùng, để có thể nên thánh giữa đời thường chính mỗi người phải năng xét mình mỗi ngày, siêng năng đến toà giải tội để thú nhận về những khi: nói những lời không hay, tự mãn và dễ dãi với bản thân, xem thường tha nhân, ghen tỵ với những người xung quanh… và rất cần học hỏi tinh thần phục vụ: chúng ta đang phục vụ vì ai, hãy ra khỏi cái tôi của chính mình để phục vụ trong khiêm nhường, đừng giả dối che đậy sự phục vụ kiêu ngạo bằng vỏ bọc của sự thấp hèn, bởi lẽ người phục vụ trong sự khiêm nhường thật sự là biết quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu
Hãy sống nên thánh từ những việc làm nhỏ nhặt đơn sơ nhưng với một tình yêu lớn lao ngay trong chính đời sống của mình.
Kính mời cộng đoàn tham dự hai buổi tĩnh tâm tiếp theo với các đề tài: “Nhẫn nhịn chớ Hờn giận” và “Yêu người chớ Ghen ghét” vào lúc 17g30 thứ Năm và Thứ Sáu tuần này.
Maria PTH, Ban Truyền Thông
Video giảng lễ Tĩnh tâm Ngày 1
Video giảng lễ Tĩnh tâm Ngày 2
Video giảng lễ Tĩnh tâm Ngày 3
