Thánh nữ Monica – tình thương và nước mắt

Cùng với Giáo hội mừng kính Thánh nữ Monica, Hội Các Bà Mẹ Công giáo – Giáo xứ Đa Minh Ba Chuông đã tổ chức Thánh lễ tạ ơn, mừng Bổn mạng vào lúc 17g30 ngày 27 tháng 08 năm 2025. Thánh lễ tạ ơn do cha Bề trên – Chánh xứ Giuse Ngô Mạnh Cường chủ sự. Đồng tế trong thánh lễ có quý cha tu viện Albertô.

Thánh nữ Monica - tình thương và nước mắt

Trong phần chia sẻ, dựa vào bài Tin mừng Luca 7, 11-17, cha Giuse đã nhắc đến câu chuyện bà goá thành Naim với nỗi đau mất con – chỗ dựa duy nhất của cuộc đời bà. Chứng kiến nỗi đau ấy, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương an ủi: “bà đừng khóc nữa”. Không chỉ bằng lời nói, Ngài đã cho người con trai của bà sống lại. Câu chuyện của bà goá đã chúng ta thấy tình thương của Thiên Chúa đối với con người, gợi mở cho tất cả chúng ta niềm hy vọng.

Thánh nữ Monica - tình thương và nước mắt

Trong cuộc sống, ai cũng từng trải qua gian nan, thử thách và ít nhiều đều cảm nghiệm sự “được- mất”, nhưng nếu chúng ta tin tưởng một Thiên Chúa giàu lòng xót thương, một Thiên Chúa hằng luôn bên cạnh để đồng hành với chúng ta, thì chúng ta sẽ không thất vọng.

Nhắc đến tình yêu của người mẹ trong lịch sử Giáo hội, chúng ta lại nhớ đến Thánh nữ Monica – mẹ của Thánh tiến sĩ Augustino. Thánh nữ sinh ra trong một gia đình đạo hạnh làng Sucara (Phi Châu). Năm 22 tuổi, ngài kết hôn với ông Patricius thuộc dòng dõi quý tộc nhưng tính tình ngang tàng và bướng bỉnh. Bằng sự hiền lành đạo đức, Thánh nữ đã cảm hoá được chồng, thế nhưng nỗi khổ lớn hơn của bà khi đứa con đầu lòng là Augustino càng lớn bộc lộ tính hư tật xấu, tụ tập theo bè rối Manikê chống lại đức tin. Với một người phụ nữ sùng đạo và thương con, mười tám năm trời rơi lệ, không ngừng rong ruổi theo bước con và tha thiết cầu nguyện cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa đã nhận lời cầu nguyện và cho con bà là Augustino trở lại.

Thánh nữ Monica - tình thương và nước mắt

Mừng kính Thánh Monica, bổn mạng các bà mẹ Công giáo, xin chúc quý hiền mẫu luôn được Thánh nhân cầu bầu để mọi lo toan vất vả của thiên chức làm mẹ được vơi đi.

Maria Thu Hồng, BTT

Xem thêm hình ảnh tại đây