Thánh Tâm Chúa – Tình Yêu Diệu Kỳ

Mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, vào lúc 17g30 ngày 27 tháng 06 năm 2025, giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông đã long trọng tổ chức Thánh lễ tạ ơn mừng ngày truyền thống của ca đoàn Thánh Tâm.

Thánh Tâm Chúa - Tình Yêu Diệu Kỳ

Thánh lễ do cha Bề trên – Chánh xứ Giuse Ngô Mạnh Cường chủ tế, đồng tế có cha Giuse Nguyễn Duy Linh – đặc trách khối ca đoàn, cha nguyên đặc trách ca đoàn Giuse Đỗ Tuấn Linh và quý cha trong Tu viện Albertô.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse, đặc trách khối ca đoàn nói đến nguyên lý hoạt động của trái tim trong cơ thể con người, nó là yếu tố then chốt của sự sống. Trái tim cũng là hoạt động của yếu tố xúc cảm, nên trái tim được ví là cội nguồn của tình yêu, cho nên, trái tim cho dù vẫn hoạt động nhưng không có tình yêu thì trái tim đó coi như đã chết. Lễ Thánh Tâm Chúa hôm nay là lễ về tình yêu Chúa dành cho con người, tình yêu của con người đối với nhau đã là cần thiết, thì tình yêu Thiên Chúa dành cho con người còn quan trọng hơn gấp bội. Bởi chính tình yêu đó, Thiên Chúa đã tạo dựng muôn loài, muôn vật trong vũ trụ này. Thánh nữ Margaret Mary Alacoque (1647- 1690) đã được Chúa Giêsu chọn để mặc khải trái tim của Chúa và phán rằng: “Đây là trái tim thương yêu loài người vô cùng”.

Thánh Tâm Chúa - Tình Yêu Diệu Kỳ

Triết gia Blaise Pascal (người Pháp) đã viết: “Trái tim có lý lẽ riêng mà lý trí không thể nào hiểu được” bởi vì yêu bị thôi thúc những cảm xúc mạnh mẽ của con tim, mà con người có những hành động vượt qua mọi sự hợp lý của lý trí. Với Thiên Chúa, tình yêu đối với con người là có lý do, không phải vì mù quáng, Ngài là Đấng Toàn Năng, Toàn Hảo, Toàn Thiện và không cần bất cứ điều gì từ các thụ tạo, Chúa chỉ cần tình yêu thương của con người dành cho nhau. Với tình yêu của Thiên Chúa, không phải là đại trà, đổ đồng mà là tình yêu với mỗi người khác nhau, tình yêu đó có thể là nỗi buồn – vui, là thành công hay thất bại, nhưng đó chính là những hồng ân Chúa gởi đến cho từng người chúng ta.

Mừng ngày truyền thống ca đoàn, mong rằng các thành viên cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa trong đời sống cũng như phục vụ, biết mở lòng đón nhận nhau để sự hy sinh của Chúa không trở vô nghĩa.

Xin chúc ca đoàn nhân ngày truyền thống mỗi ngày mỗi thăng tiến trong phục vụ và bình an trong cuộc sống.

Maria Thu Hồng

Thánh Tâm Chúa - Tình Yêu Diệu Kỳ Thánh Tâm Chúa - Tình Yêu Diệu Kỳ Thánh Tâm Chúa - Tình Yêu Diệu Kỳ Thánh Tâm Chúa - Tình Yêu Diệu Kỳ