Đừng xét đoán mà hãy yêu thương tha thứ

Mùa Chay như là thời khắc thuận lợi trong năm để mỗi người biết nhìn lại chính mình, nhìn lại hành trình theo Chúa. Chính vì thế trong Mùa Chay tại khắp các giáo xứ, nhà thờ trong giáo phận các tín hữu đón nhận được nhiều gợi ý, chia sẻ, qua các buổi tĩnh tâm, cách riêng tại giáo xứ Thánh Đa Minh, như một truyền thống tốt đẹp tiếp theo sau những ngày tĩnh tâm của cộng đoàn giáo xứ, hôm nay ngày 06 tháng 04 năm 2025 lúc 19g00, có Thánh lễ – tĩnh tâm giành cho giới trẻ.

Đừng xét đoán mà hãy yêu thương tha thứ

Bước vào thánh lễ Cha Bề trên Chánh xứ Giuse Ngô Mạnh Cường, OP. giới thiệu Cha  Giuse Đinh Tiến Hưng, OP. Giám Đốc Học Vụ – Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam chủ tế thánh lễ và chia sẻ đề tài “Đừng xét đoán mà hãy yêu thương tha thứ” với các bạn trẻ trong buổi tĩnh tâm hôm nay.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa theo chủ đề tĩnh tâm, khởi đi từ câu chuyện người phụ nữ ngoại tình trong Tin Mừng của thánh Gioan (chương 8 – câu 1 – 11) Cha chủ tế với cách chia sẻ gần gũi thực tế: ngoại tình bị bắt mà không thấy đồng phạm, làm gì có ai phạm tội ngoại tình một mình, theo sách Lê-vi và Đệ Nhị Luật thì theo luật Môsê cả nam nữ phạm tội ngoại tình đều phải bị ném đá cho đến chết, tại sao người đồng phạm biến mất, hoặc đang lẩn trốn đâu đó chăng ? Không dừng lại ở người nam đồng phạm chúng ta hãy nhìn đến hình ảnh Đức Giêsu với lòng thương xót vô biên khi chứng kiến cảnh người phụ nữ ngoại tình rồi sẽ bị ném đá – “ném đá” là một cụm từ rất phổ biến trên mạng xã hội hiện nay cụm từ này ắt là cũng xuất phát từ bài Tin mừng hôm nay như một lời cảnh tình mỗi chúng ta, mỗi người chúng ta có đang “ném đá” ai chăng, “ném đá” bắng những phán xét cá nhân độc đoán của mình không? Cẩn thận nếu chúng ta “ném đá” vào nhân phẩm của người khác, “ném đá” dấu tay…rất tệ!

Với cách kết án của những Phariseu, Kinh sư trong bài Tin Mừng thì rõ ràng kiểu kết án để ném đá người phụ nữ ngoại tình đó lại có một ý đồ thử và rồi tìm cách giết Chúa Giêsu… , dường như đó là cơ hội để Chúa Giêsu thể hiện, quảng bá lòng thương xót, tình thương yêu tha thứ mạnh hơn tất cả.

Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.”. Mỗi chúng ta đều có cơ hội để đón nhận lòng thương xót, tha thứ của Thiên Chúa, thế nhưng ngày nay, đặc biệt trong giới trẻ, việc “ném đá”vô tội vạ, ném đá cộng đồng cách ẩn mình, ném đá giấu tay… thay vì bình luận sự việc, vấn đề thì lại công kích vàp chính phẩm giá, danh dự của nạn nhân, phải chăng khi công kích phán xét ai đó họ nghĩ họ sạch tội, chắc không thể vì nhân vô thập toàn, mỗi người đều có những lầm lỗi riêng… thế nên, hãy sống và học nơi Đức Giêsu, bình tâm không vội kết án, hãy mau mắn cảm thông, yêu thương không giới hạn, chúng ta không dung túng thoả hiệp với tội lỗi, hãy học cách thứ tha, hãy đặt hoàn cảnh của mình vào người khác và giúp nhau làm lại cuộc đời, hãy ném đá vào tội đừng ném đá vào người có tội… Thế nên, khi chia sẻ thông tin hãy nghĩ việc làm này sẽ giúp cho ai không, có gây tổn thương, có gây phản tác dụng … cho ai không ? Trên hết,  hãy thể hiện sự ứng xử khôn ngoan để kiến tạo một cộng đồng công bằng, đầy tình yêu thương, biết cảm thông, tôn trọng sự thật chân lý …

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, đại diện giới trẻ cám ơn cha chủ tế đã chia sẻ những điều thiết thực cho đời sống cùng bó hoa tươi thắm.

Thánh lễ tĩnh tâm khép lại trong niềm vui và bình an ! Ước mong, mỗi chúng ta cách riêng các bạn trẻ hãy biết “đón nhận lẫn nhau”, “tha thứ cho nhau” và quyết tâm “chu toàn luật của Chúa” bởi lẽ, chính khi làm điều thiện là chúng ta đang cùng giúp nhau hướng về niềm hy vọng nơi Đức Kitô Phục Sinh, Đấng đã giàu lòng thương xót đã chiến thắng sự chết để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi.

Maria PTH, Ban Truyền Thông