Thánh lễ lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, hôm nay ngày 29 tháng 03 năm 2025, cộng đoàn giáo xứ Thánh Đa Minh hân hoan đón chào 09 anh chị dự tòng được lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo, gia nhập Hội Thánh và được trở nên con cái Chúa trong thánh lễ Tạ ơn vào lúc 17g30.

Thánh lễ lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo

Thánh lễ do Cha Bề Trên Chánh Xứ Giuse Ngô Mạnh Cường, OP. chủ tế, cùng đồng tế có Cha Quản Đốc cũng là Cha Chủ nhiệm lớp Giáo lý Dự Tòng, hiện diện trong thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, cha mẹ đỡ đầu, thân nhân, bạn hữu của các anh chị dự tòng và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Dẫn vào Thánh lễ, Cha chủ tế đã cử hành nghi thức tiếp nhận các dự tòng tại tiền đường nhà thờ. Cùng với cộng đoàn, Cha có lời chúc mừng các dự tòng. Sau phần nghi thức, cha chủ tế cùng với cộng đoàn tiến vào nhà thờ hiệp dâng Thánh lễ.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ một hoạt động thiện nguyện “Như chưa hề có cuộc chia ly” để tìm kiếm, kết nối và đoàn tụ thân nhân trên kênh VTV1 từ năm 2007 chính nhờ hoạt động này cho đến nay đã có rất nhiều gia đình đã tìm lại được người thân đã bị thất lạc tưởng như vô phương, trong tâm tình đó hôm nay, ngày Chúa nhật màu hồng như một lời nhắc nhở của Thiên Chúa, tất cả chúng ta hãy quay trở về bên Ngài , tuy nhiên thực tế trong các gia đình ngày nay lắm khi cha mẹ, anh chị em ở ngay bên cạnh nhau chẳng hề có sự chia ly nhưng vẫn có những giận hờn, ghen tương, tranh chấp … không có trách nhiệm, làm tổn thương nhau dần dần lạc mất nhau lúc nào không biết ! Mùa Chay đã đi qua hai phần ba chặng đường thế nhưng không ít người lại chưa muốn quay trở về với Thiên Chúa, Lời Chúa hôm nay, nhắc nhớ chúng ta, Thiên Chúa là người Cha vô cùng nhân hậu và giàu lòng thương xót, Ngài đến để chữa lành, để cứu vớt những con người đau khổ cả tâm hồn lẫn thể xác … hình ảnh hai người con trong Tin Mừng cảnh tỉnh chúng ta, mỗi người con là mỗi tính cách chúng ta đang trong tình trạng của người con nào? Thế nên hãy quyết tâm trở về để đón nhận lòng Chúa xót thương …

Sau phần chia sẻ Lời Chúa, các anh chị dự tòng và cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa, sẵn sàng từ bỏ tà thần để chỉ tôn thờ, tin tưởng một mình Thiên Chúa. Tiếp sau phần tuyên xưng đức tin cha chủ tế thực hiện nghi thức “đổ nước rửa tội”, “trao áo trắng” cho các dự tòng mặc lấy Đức Kitô, tiếp theo những ngọn nến trắng được tiếp lửa từ nến Phục sinh đã được các cha mẹ đỡ đầu “trao ngọn nến sáng” cho những người con thiêng liêng như một lời nhắc nhở những người con hãy bước đi trong ánh sáng Chúa Kitô. Nối tiếp nghi thức nhận nến sáng, các anh chị lãnh nhận bí tích Thêm Sức, được nhận ấn tín và sức mạnh Chúa Thánh Thần các anh chị từ nay phải biết làm chứng trong cuộc sống thường ngày.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g40 cùng ngày trong niềm vui của những anh chị em mới gia nhập Giáo Hội, sau thánh lễ quý Cha đồng tế chụp hình kỷ niệm với các anh chị tân tòng.

Maria PTH, Ban Truyền thông

Xem thêm hình ảnh tại đây