Để giúp cộng đoàn hồi tâm cách sốt sắng trong Mùa Chay, giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông đã tổ chức ba buổi tĩnh tâm vào lúc 17g30, các ngày 26, 27 và 28 tháng 3 năm 2025.
Thánh lễ Tĩnh tâm do cha Tân phó Bề trên Tu viện Albertô Giuse Lê Quốc Quang chủ sự với chủ đề: “Niềm Hy Vọng Vĩ Đại Của Chúng Ta”.
Trong phần chia sẻ, cha Giuse nhắc đến lời của Đức Thánh cha Phanxicô, khi nói đến niềm hy vọng: “Trong hành trình hy vọng, chúng ta không đơn độc một mình, nhưng chúng ta cùng tiến bước, vì mỗi người chúng ta đều là những con người lữ hành của niềm hy vọng. Trong cuộc lữ hành ấy, chúng ta không quên sự đồng hành của Thiên Chúa ,bởi Ngài là Đấng giải thoát chúng ta”.
Nếu được hỏi “ai là người sẽ giải thoát chúng ta?” mọi Kitô hữu đều có thể trả lời: chính Đức Kitô sẽ giải thoát chúng ta. Từ thời sáng tạo, con người trần truồng khi sống cùng Thiên Chúa mà không cảm thấy “xấu hổ”, đến khi nghe lời con rắn mà phạm tội thì con người xấu hổ vì thấy mình trần truồng, bèn lấy lá cây mà che thân, dù được che đậy bằng những chiếc lá, nhưng mặc cảm tội lỗi khiến cho con người mãi cúi đầu. Bằng tình yêu của Thiên Chúa, chính Ngài sẽ mặc cho con người tấm áo của thứ tha, bao dung để đưa con người về lại bên Chúa.
Cha Giuse nhắc hành trình của Chúa Kitô trên hành trình về đất Galile, Chúa đã không chọn đường tránh mà chọn con đường ngang qua vùng đất Samari, để rồi gặp người phụ nữ đi lấy nước giữa trưa vắng. Với người phụ nữ đã từng qua năm đời chồng và đang sống với người thứ sáu. Chị này vốn bị mang tiếng không đàng hoàng. Những chi tiết trên cho chúng ta thấy sự “kỳ thị” của con người đối với nhau dù rằng mọi phận người sống trên mặt đất này đều là những thân phận tội lỗi.
Đức Giêsu vẫn chọn con đường tiếp cận với người tội lỗi, phá bỏ mọi sự kỳ thị con người dành cho nhau. Đức Giêsu – Thiên Chúa của chúng ta, ước mong gặp gỡ, đi vào đời sống của tất cả những người bị gạt ra bên lề xã hội, những vùng đất bị đổ vỡ, lầm than cả thể chất và tâm hồn. Sau khi gặp gỡ Chúa Kitô, người phụ nữ – đại diện cho người tội lỗi, đã nhận được chiếc áo tinh tuyền, xoá bỏ mặc cảm xấu hổ con người đã trói buộc mình bấy lâu nay.
Sau phần chia sẻ, phụng vụ Thánh lễ được tiếp tục.
Kính mời cộng đoàn tiếp tục tham dự hai ngày tĩnh tâm kế tiếp.
Maria Thu Hồng