“Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro.
Ôi thân phận của con người tựa bông hoa nở tươi. Một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu…”
(Hỡi Người Hãy Nhớ – Lm Kim Long)
Giáo hội khai mạc Mùa Chay Thánh vào thứ Tư Lễ Tro. Trong ngày này, giáo xứ Đa Minh Ba Chuông đã cử hành bốn Thánh lễ: 5g00; 6g00; 17g30 và 19g00 để mọi người có thể tham dự cách tích cực.
Thánh lễ vào lúc 6g00 do cha Bề trên – Chánh xứ Giuse Ngô Mạnh Cường chủ sự, cùng với đông đảo cộng đoàn tham dự.
Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha Giuse nhắc lại 40 ngày sống trong hoang địa của Chúa Giêsu và chịu biết bao cám dỗ từ Satan. Hình ảnh Chúa Giêsu trong nhân tính của Người, sau những ngày ăn chay, bụng đói cồn cào thì Satan lúc chực chờ cám dỗ Người. Nhưng Chúa Giêsu đã vượt qua tất cả chỉ một lòng vâng lời Thiên Chúa cha.
Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta hiện nay hoang địa là những khó khăn, những trái ý mà ai cũng từng phải nếm trải, lúc đó cơn cám dỗ xuất hiện. ma quỉ lợi dụng những khó khăn thử thách để cám dỗ ta xa rời Thiên Chúa, xa rời đức tin. Mỗi người chỉ có một lần sống, nên hãy lựa chọn cách sống để ngày sau khi đối diện với Thiên Chúa, chúng ta được hưởng ơn cứu độ.
Sau bài giảng là Nghi thức xức tro. Tro xức trên đầu nhắc nhớ mỗi người đã được Thiên Chúa tạo dựng từ bụi đất, sau khi hoàn thành cuộc sống nơi trần thế thì thân xác này cũng trở về bụi đất. Cuộc sống nơi trần thế này như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng ví là “ở trọ”, quê Trời mới chính là căn nhà đích thực mà ai cũng muốn trở về.
Thiên Chúa giàu tình thương, chậm giận đã mời gọi con người biết hoán cải, quay về với Chúa là Chân – Thiện – Mỹ, mỗi ngày biết hoàn thiện con người mình trở nên xứng đáng là con của Ngài.
Mùa Chay chính là cơ hội để mọi người nhìn lại chính cuộc sống của mình, nhìn lại các mối tương quan của mình với Thiên Chúa và với tha nhân, sửa chữa những sai lầm mà bản thân đã mắc phạm. Sống cho đi và cầu nguyện nhiều hơn để đến gần Chúa và anh chị em của mình.
Xin Chúa luôn gìn giữ để chúng con mãi được gần Chúa, luôn khao khát được trở về cùng Chúa, xa rời tội lỗi.
Thu Hồng, BTT