Mừng Lễ Đức Mẹ Lộ Đức – Cầu nguyện cho các bệnh nhân

Mừng Lễ Đức Mẹ Lộ Đức – 11 tháng 2 hằng năm, vào lúc 17g30, giáo xứ Đa Minh Ba Chuông đã tổ chức Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ và cầu nguyện cho các bệnh nhân, các nhân viên y tế và những người chăm sóc các bệnh nhân.Mừng Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - Cầu nguyện cho các bệnh nhân

Thánh lễ do cha Bề trên – Chánh xứ Giuse Ngô Mạnh Cường chủ sự. Cùng đồng tế có quý cha trong Tu viện Alberto và sự hiện diện của cộng đoàn dân Chúa.

Trước thánh lễ, Hội đồng Mục vụ và các Hội viên Legio đón tiếp những bệnh nhân đến Thánh Đường để hiệp dâng thánh lễ. Hình ảnh người đau yếu được các vị ân cần đưa vào chỗ ngồi dành riêng nói lên sự quan tâm và chăm sóc của cộng đoàn.

Mừng Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - Cầu nguyện cho các bệnh nhân Mừng Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - Cầu nguyện cho các bệnh nhân

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha chủ tế đã nhắc lại câu chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ trong tiệc cưới Cana, hoá nước thành rượu ngon đãi khách. Khi chứng kiến Chúa Giêsu làm phép lạ, Thánh Gioan đã gọi “đây là dấu lạ đầu tiên” trong những dấu lạ. Với sự nhạy bén của người nữ có mặt tại tiệc cưới, Đức Mẹ đã ngỏ lời với Chúa Giêsu: “họ hết rượu rồi”, để rồi với lời can thiệp của Mẹ Maria, quyền năng của Chúa đã được tỏ hiện nơi dân Người.

Mừng Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - Cầu nguyện cho các bệnh nhân

Sau phần chia sẻ Lời Chúa là nghi thức xức dầu bệnh nhân, cha chủ tế và quý cha đồng tế đã xuống tận các hàng ghế ngồi để xức dầu và tặng tràng chuỗi Mân Côi cho các bệnh nhân. Lần chuỗi Mân Côi giúp dân Chúa dễ dàng gặp Mẹ Maria, trao gởi những tâm tình cùng Mẹ.

Mừng Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - Cầu nguyện cho các bệnh nhân Mừng Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - Cầu nguyện cho các bệnh nhân

Sau nghi thức xức dầu, cộng đoàn tiếp tục phần phụng vụ Thánh Thể.

Trong đời người, sức khỏe là điều quý giá nhất, nhưng nhiều khi chúng ta không quan tâm đủ để rồi “lúc trẻ bỏ sức khoẻ ra kiếm tiền, đến lúc già lại bỏ tiền ra mua sức khoẻ”. Hy vọng rằng mỗi người đều biết giữ gìn sức khỏe thật tốt để có thể sống một cuộc sống thật “chất lượng”, đủ đầy về cả tinh thần lẫn thể xác.

Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta người Mẹ của Đức Tin – đó chính là Đức Maria, người phụ nữ đã sống đời sống gia đình nên thấu hiểu những khó khăn của các gia đình, Mẹ chính là cầu nối để cầu bầu cùng Chúa cho những khó khăn của chúng ta. Khi ốm đau bệnh tật, chúng ta sẽ dễ trở nên yếu đuối – có thể xa rời đức tin, thế nên, xin Đức Mẹ cùng gánh những vất vả với chúng ta để mỗi người đón nhận những biến cố sức khoẻ, một lòng vững tin con đường theo Chúa hầu mỗi người sẽ cảm nhận được “ách của Ta êm ái và gánh Ta nhẹ nhàng”.

Mừng Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - Cầu nguyện cho các bệnh nhân

Thánh lễ Kết thúc lúc 18g30 trong niềm vững tin và phó thác vào ơn Chúa.

Maria Thu Hồng