Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 19 năm Cung hiến thánh đường Giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông

00Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 19 năm Cung hiến thánh đường Giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông

Cùng với toàn thể Giáo Hội, cách riêng Dòng Đa Minh, hôm nay cộng đoàn giáo xứ Thánh Đa Minh hân hoan mừng kính Thánh Augustino – Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh và mừng 19 năm, ngôi Thánh đường Giáo xứ Đa Minh đã được Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn Thánh hiến, để tôn thờ Thiên Chúa và là dấu chỉ tình thương Chúa đối với nhân lọai.

Thánh lễ tạ ơn do Cha Bề trên Giuse Ngô Mạnh Cường,OP. chủ tế, cùng đồng tế có quý Cha trong tu viện với sự hiện diện của quý soeur, Hội đồng Mục vụ, đại diện các Hội đoàn và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Trong lời mở đầu Thánh lễ, Cha Bề trên với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa nhân kỷ niệm Cung hiến ngôi Thánh đường, Cha nhắn nhủ cộng đoàn dân Chúa: đây cũng là cơ hội để chúng ta hướng về Đền thờ tâm hồn của mỗi người  đã được thánh hiến cho Thiên Chúa qua bí tích Thánh tẩy, xin Thiên Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta mãi xứng đáng trở nên Đền thờ cho Thiên Chúa ngự.

Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 19 năm Cung hiến thánh đường Giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông

Lắng nghe những lời chia sẻ từ Cha chủ tế, cộng đoàn lại có cơ hội để suy nghĩ về đền thờ đích thực, tức chính thân thể Chúa Giêsu Kitô. Chính nơi đền thờ này, Thiên Chúa đã thi thố tất cả quyền năng cứu độ nhân loại, cũng chính nơi đền thờ này, sự thờ phượng đích thực mới được dâng lên Thiên Chúa. Người Kitô hữu chúng ta nhờ bí tích Thánh tẩy đã kết hợp với Chúa Kitô và trở thành đền thờ Thiên Chúa. Nhận thức được như thế, giúp chúng ta thanh tẩy thân xác và tâm hồn nên thanh sạch để biết thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí và sự thật.

Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 19 năm Cung hiến thánh đường Giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông

Đối với Thiên Chúa, đằng sau việc xây dựng nhà thờ, Ngài mong muốn hướng đến việc thánh hiến con người, thánh hiến cộng đoàn dân Chúa, đó mới là điều quan trọng. Có nhà thờ, có nơi thờ phượng mà không có sự thánh hiến chính bản thân mỗi người cho Thiên Chúa thì việc xây dựng nhà thờ cũng trở nên vô ích.

Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 19 năm Cung hiến thánh đường Giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông

Ước gì tất cả chúng ta ý thức về sứ mệnh Chúa trao cho mỗi người Kitô hữu chúng ta là dân riêng được Thiên Chúa tuyển chọn không phải lên Thiên Đàng một mình, rồi quên người khác… chúng ta được tuyển chọn để loan báo kỳ công của Thiên Chúa, để anh chị em xung quanh cũng  biết Tin Mừng tình thương cứu độ, để họ cũng được đón nhận ơn cứu độ như chúng ta… Nguyện xin Chúa giúp chúng ta luôn biết thanh tẩy thân xác và tâm hồn mình mỗi ngày sao cho xứng đáng, để trở nên đền thờ cho Chúa ngự.

Maria PTH, Ban Truyền Thông

Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 19 năm Cung hiến thánh đường Giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông