Back

 
 

GIA Đ̀NH MẸ TRUYỀN TIN

 

Đến Với Tây Nguyên

tháng 11-2007
 

 

Trại phong Eana

Trong bầu khí Giáo hội hiệp thông đầu tháng 11 và nhân dịp lễ kính thánh Martinô, Gia Đ́nh Truyền Tin đă thực hiện một chuyến công tác lên Tây Nguyên đến với đồng bào dân tộc nghèo và các bệnh nhân phong. Đây là chuyến đi thứ hai của gia đ́nh trong năm. (Xin click đọc chuyến I)

Bảy giờ sáng ngày 5-11, điểm đến đầu tiên của chúng tôi là trại phong Eana. Nơi đây là một làng phong người dân tộc với hơn 100 bệnh nhân được các Soeur ḍng Nữ Vương Ḥa B́nh chăm sóc, với tiêu chí “phục vụ bệnh nhân phong và các con em người dân tộc trong yêu thương”. Các trẻ em là con em của những bệnh nhân được đến học. Cả các lớp mẫu giáo cũng do các Soeur lập, ở đây các Soeur lo cho các em từ quần áo đến cơm nước. Khi trưởng thành các em lại được các sơ cho học nghề để có hành trang bước vào đời.

Đường vào Chư-sê

 11h sáng ngày 5-11 đoàn chúng tôi đến được trại phong Chư suê, nơi đây cũng quy tụ gần 100 bệnh nhân phong (họ đă chờ đợi chúng tôi từ rất sớm). Gia đ́nh truyền tin đă phát tặng quà cho bà con gồm: gạo, quần áo, thuốc men…

Tại làng Chư-Prông

 

 

 

 

 

 

 

 

Bại liệt và mồ côi

Khoảng 4h chiều cùng ngày, gia đ́nh truyền tin cùng với các Soeur ḍng Phaolo trải qua một chặng đường dài đi bộ và đi nhờ xe máy cày (do đường xá hiểm trở), xe chúng tôi không thể vào được. Cuối cùng th́ đoàn chúng tôi cũng tới được Bluk Blui -  một làng nhỏ nằm sâu trong rừng và không có điện. Ờ đây Gia đ́nh truyền tin và các Soeur đă phát quà và phát thuốc cho bà con người dân tộc.

8g30 sáng ngày 6-11 chúng tôi khởi hành đến làng La, xă Bầu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Kontum. Với 22 bệnh nhân, chủ yếu là người già đă bị vi trùng phong ăn rụng  hết các bàn tay, bàn chân… nên họ không c̣n khả năng lao động, tại làng này có 4 em đang đi học và ở nội trú tại nhà các Soeur ḍng Phaolô (mọi chi phí ăn ở và học tập của các em dân tộc đều do các Soeur lo)

Tại nhà nội trú của các Soeur hiện tại đang nuôi khỏang 190 em người dân tộc, ngoài ra các Soeur c̣n nuôi các trẻ bại liệt mồ côi và các cụ già neo đơn.

Ba giờ chiều cùng ngày chúng tôi đến với điểm đến cuối cùng là Nhà Thờ An Mỹ, nơi đây chúng tôi thấy đă tụ tập khá đông bà con của làng Plei Ngol, với hơn 40 hộ gia đ́nh có người bị bệnh phong .

Đến với họ chúng tôi cũng chẳng có được ǵ nhiều ngoài gạo, ḿ tôm, cá khô, bột ngọt và một ít quần áo cũ. Dẫu biết những ǵ chúng tôi mang đến cho họ cũng chẳng là bao, nhưng dù sao đó cũng là tấm ḷng của các vị ân nhân gửi đến cho bà con người dân tộc cũng như các bệnh nhân phong ở vùng sâu vùng xa. Trong đó, Gia đ́nh truyền tin chúng tôi chỉ là những cánh tay nối kết tấm ḷng của các vị ân nhân đối với bà con, đồng bào người dân tộc.

Cầu xin thánh Martinô – Đấng bảo trợ những người khó nghèo, đau yếu luôn ban ơn xuống cho họ và cũng như các vị ân nhân đă giúp về vật chất cũng như tinh thần để Gia đ́nh truyền tin luôn là cầu nối để đem niềm vui đến cho những cảnh đời bất hạnh.

Tp.HCM, ngày 8 tháng 11 năm 2007

Gia Đ́nh Truyền Tin