Back

 
 

 

TRẠI PHONG NẬM DIN - ĐIỆN BIÊN

Tặng Quà Và Trâu

(Tháng 6-2007)

 

Phát quà cho bệnh nhân

Tặng trâu cho các gia đình nghèo

Niềm vui gia đình nhận trâu

Trại phong Lai Châu, hay Nậm Din còn được gọi là K-10, được coi như trại phong xa nhất và khó đến nhất. Nếu đi máy bay thì phải sắp xếp xa vì mỗi tuần chỉ hai chuyến đi về Hà Nội. Còn nếu đi xe thì nhất định phải ngủ ít là một đêm tại Điện Biên hay Sơn La, vì nơi này cách Hà Nội đến 500 cây số, mà đường thì trắc trở. Nhất là đoạn đường khoảng 30 cây số từ Tuần Châu vào trại phong phải sử dụng loại xe mạnh và cao cầu mới có thể vượt những đoạn dốc đứng, xình lầy và khúc khuỷu.

Năm 2002 tỉnh dòng đã tài trợ cho Trại ngân khoản xây một bể nước 30 mét khối, để chứa nước dẫn từ trên núi xuốn, cùng với hệ thống dẫn nước chuyển đến các bể nhỏ với vòi nước rải rác trong trải cũng như khu vườn trồng vải.

Sống trong trại hiện có khoảng 50 bệnh nhân, cùng với khoảng 100 thành viên gia đình của họ. Thế nhưng còn khoảng 200 bệnh nhân sống rải rác bên ngoài trại. Họ là những gia đình khó khăn hơn vì không có tài trợ hàng tháng của chính quyền.

Tháng 6 năm nay (2007), nữ tu Hồng Thủy lại dòng Đaminh, một lần nữa lại đại diện các ân nhân, đến trao quà tình nghĩa cho trại phong này. Gồm bốn triệu quà : bánh kẹo đường và bột ngọt cho các bệnh nhân. Và đặc biệt tặng hai gia đình HAI CON TRÂU để yểm trợ công việc đồng áng, giúp ổn định kinh tế lâu dài.


Hình chụp bên hệ thống nước dẫn xuống trại
Tháng 7 - 2002