HOME

 
 


 

Đền Thánh Martinô Sao Đỏ

Vui Trung Thu

Văn Dũng OP


 

Đền Thánh Martinô Sao Đỏ nằm cách ngã ba Côn Sơn (nơi cụ Nguyễn Trãi ẩn cư) khoảng hai cây số, và gần Quân Đoàn Tên Lửa Pháo Binh. Giáo dân được khoảng hơn chục hộ gia đình và năm rải rác trong bán kính chừng ba cây số.

Tuy nhiên, sinh hoạt của Đền Thánh Martinô cũng tương đối “sầm uất” hơn vào các ngày cuối tuần, thứ bảy và chủ nhật, vì có nhiều bà con giáo dân ở nơi khác đến đây làm việc (di dân) và mưu sinh, cũng đến tham dự thánh lễ.

Bên cạnh đó, một số em sinh viên công giáo các nơi đang học tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Sao Đỏ (trường có khoảng 15 ngàn sinh viên) cũng đến Đền Thánh tham gia phụng vụ hằng ngày và phụ trách một số sinh hoạt của đền thánh, đặc biệt trong các dịp lễ hội.

Trung thu 2008, cùng với Cha Quản Đền Đaminh Nguyễn Thế Hiệt op và Quý thầy Đaminh, các bạn trẻ đã tổ chức chương trình Vui Trung Thu cho các em thiếu nhi.

Thời gian chuẩn bị không có nhiều, vì các bạn sinh viên bận học và một số bạn đang bận mùa thi, nhưng cuối cùng chương trình Vui Trung Thu cũng kết thúc một cách tốt đẹp.

Đêm trung thu, cha mẹ đem các em đến đông đủ, nhưng các em thiếu nhi hôm đó chỉ là số nhỏ trong số hơn 100 người đến tham dự. Đông hơn dự kiến của ban tổ chức, vì vậy bánh trung thu đã được cắt làm bốn để mọi người cùng chung vui.

Nhiều tiết mục văn nghệ được trình bày và các em thiếu nhi cũng tham gia. Sôi nổi nhất, có lẽ khi Cha Quản Đền vừa tuyên bố khai mạc chương trình Vui Trung Thu, thì tiếng trống vang lên, các ông địa và đầu lân xuất hiện. Mọi người ngỡ ngàng và hào hứng ! Các em thiếu nhi được một trận cười nắc nẻ vì các ông địa vụng về (cố ý) và rất ngộ nghĩnh, nghịch ngợm !

Cuối cùng là vở kịch Ba Ngọn Nến, mong muốn mọi người quan tâm và yêu thương các em thiếu nhi nhiều hơn. Phần kết của vở kịch, mọi người tham dự cùng đốt nến và hát : “ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng… thắp sáng cả gia đình”. Trong ánh nến lung linh, mọi người như được hâm nóng lại tình cảm gia đình và nhận ra rằng, con cái là nguồn vui, là hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Giá trị bền chặt và vĩnh cửu của giá đình được khẳng định lại một lần nữa.

Đêm trung thu, không chỉ có những bà con giáo dân mà còn có cả những anh chị em ngoại giáo gần khu vực đền thánh cũng đến tham dự. Thế nhưng trong đêm Vui Trung Thu, mọi khác biệt đã bị mờ nhạt nhường chỗ cho sự thân tình và những mối giao hảo. Mọi người cười nói một cách chan hoà với nhau và cùng chung một niềm vui. Mọi người như nên một nơi đền thánh này. Bầu khí đêm ấy thật đẹp !

Kết thúc chương trình là lời cám ơn gửi đến quý vị đã hỗ trợ và động viên ban tổ chức để có một buổi tối trung thu thật vui cho các em, đặc biệt sự quan tâm của Cha Quản Đền.

Các em thiếu nhi sau những giây phút vui cười ra về với những túi bánh trên tay và phần quà của Cha Quản Đền tặng nhân dịp đầu năm học mới.