|













 |
Đoàn khởi hành vào 21 giờ ngày 29/05/2008 tại
nhà thờ Đa Minh Ba Chuông. Thành phần
phái đoàn khá hùng hậu, có sự góp mặt của
nhiều thế hệ, như cha Quang quản lư tu viện, thầy Lưu, dì
Bảy, các anh chị : Hùng, Hoàng, Nga, Linh và hai bé Minh,
Tâm trong nhóm Tình Thương cùng thầy linh hướng của GĐTT,
Phêrô Thành Tâm OP và các thành viên trong GĐTT.
Đến địa phận Tỉnh B́nh Dương đoàn đọc kinh xin
Chúa và Đức Mẹ ban phúc lành cho chuyến đi được tốt đẹp.
01 giờ
sáng ngày 30-5 đoàn đến điểm dừng chân Rạng Đông, huyện
Bù Đăng tỉnh Bình Phước. Nửa giờ sau tiếp tục thẳng tiến
đến Buôn Ma Thuột. Xin lược ghi các sinh hoạt của đoàn trong
chuyến đi :
Ngày 30/05/2008:
- 04 giờ 45 sáng đến
cơ sở nuôi dạy trẻ
khuyết tật Vi Nhân số 162 Phan Chu Trinh,
Buôn Ma Thuột. Tại đây đoàn cùng quư Soeur và các em đă tham
dự thánh lễ sáng trong không khí trang nghiêm và ấm cúng.
Sau Thánh lễ đoàn đă gửi tặng cho các em tập và quần áo.
- 07 giờ đoàn tiếp tục lên đường đi Plei-Ku. 10 giờ 30 đến Tu viện Thánh Phaolô tại số 44 Lê Thánh Tôn, Plei-Ku,
tỉnh Gia Lai. Đoàn được quư soeur tiếp đón rất ân cần và
chu đáo. Tu viện có khuôn viên rộng, sạch sẽ và thoáng
mát gồm một khu nội trú cho các em người dân tộc. Ngoài
ra, tại đây các soeur còn chăm sóc các
trẻ em mồ côi
bị
bệnh bại năo. Các em bị bệnh nên bị cha mẹ bỏ rơi và dù
đă bảy, tám tuổi nhưng em chẳng thể nói cười, đi lại,
suốt ngày những thân hình cong vẹo ấy chỉ nằm yên trong
cũi. Nhìn những hoàn cảnh thương tâm ấy, cả đoàn chúng
tôi càng thấm thía thêm nỗi vất vả và cảm nhận được sự
yêu thương, hy sinh của quư soeur nơi đây để chăm sóc các em.
-
12 giờ đoàn tiếp tục lên đường, mất hơn một
tiếng để đến xă Ia Ka B4,
thôn Bluk Blui, một làng phong của
người dân tộc. Khi đến nơi, bà con đă tập trung đông đủ tại sân
trường học t́nh thương Sang Hră TơLơi Khăp để chờ đoàn. Tại đây
đoàn đă phát cho các gia đình những phần quà gồm gạo, mì
tôm, dầu ăn, nước mắm, đường và cá khô, cùng với quần áo
cũ.
- 14 giờ 15 rời làng phong thôn Bluk Blui, mất 1
thêm giờ di chuyển, nhóm chúng tôi có mặt tại
trại phong
Đakkia
thuộc xă Đoàn Kết, Kon Tum. Tại đây có 120 bệnh nhân
trong tổng số 128 hộ dân. ở đây chủ yếu là người dân tộc
thiểu số, lại thêm bị bệnh tật nên đời sống kinh tế rất
khó khăn.
- 16 giờ 15 chúng tôi đến
tổ ấm Vinh Sơn 1, ở đằng sau nhà thờ Chính Tòa Kon Tum (còn được biết đến
với tên gọi là Nhà thờ Gỗ). Mái ấm gồm 188 em thuộc
nhiểu dân tộc thiểu số khác nhau như: Bana, Rơngao, Xêđăng,
Xơdrá… Hầu hết các em đều mồ côi cha, mẹ hoặc trong gia
đình đặc biệt khó khăn, được các soeur phụ trách, cũng
là người dân tộc, chăm sóc và dạy dỗ miễn phí. Khi chúng
tôi đến, các em đă đợi sẵn từ bao giờ và cùng chúng tôi
tham gia các trò chơi do thầy linh hướng và các anh chị tổ
chức một cách rất hăng hái và nhiệt tình. Các em hát
rất hay và hát tặng chúng tôi rất nhiều bài hát. Chuyến
thăm kết thúc bằng những lời cầu nguyện, tâm tình hết
sức đơn sơ và xúc động. Mọi người cứ quyến luyến nhau măi,
chẳng muốn chia tay, các em còn đang rất sung sức và rất
muốn sinh hoạt tiếp cùng các anh chị. Nhưng vì không có
đủ thời gian nên chúng tôi phải tranh thủ lên đường, không ở
lại cùng các em lâu được.
- Rời Vinh Sơn, đoàn về lại tu viện thánh
Phaolô lúc 8 giờ tối, vá cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn với Cha
Quang tại nhà nguyện của tu viện, ngày Giáo hội mừng kính
Thánh Tâm Chúa Giêsu và cầu nguyện cho các Linh mục.
Ngày 31/05/2008:
- 05 giờ sáng, tham dự thánh lễ tại nhà
nguyện của Tu viện thánh Phaolô, chúc mừng cho các soeur
tại dòng vừa tuyên khấn lần đầu và khấn trọn.
- 07 giờ đoàn được quư soeur chỉ dẫn đến
2
làng phong của người dân tộc: Ia Tal và Ia Tang.
V́ đường vào
đến làng xấu nên xe cứu trợ của đoàn không thể vào được. Không
có ǵ ngăn cản được ḷng háo hức của mọi người đến với bà con
dân tộc không may mắn, nên anh em trong đoàn cùng cha và các
thầy vui vẻ cùng leo lên, đứng trong thùng xe chở hàng chuyên
dùng để vào làng Ia Tang. Đoàn phải đi qua gần 20 km đường
đất trơn trượt vì trời mưa. Có khúc vì đường quá dốc và
trơn nên xe bị tuột dốc, nhờ ơn Chúa cuối cùng xe cũng từ từ
dừng lại được. Khi xe dừng hẳn tất cả anh em nhè nhẹ leo xuống
khỏi xe, v́ sợ xe tuột tiếp. Sau đó tất cả anh em cùng đẩy xe
qua đoạn lầy, tuy mệt nhưng ai nấy đều rất nhiệt tình vì
biết bà con dân tộc đang mong chờ đoàn đến. Tất cả lại leo lên
xe tiếp tục cuộc hành tŕnh. Bây giờ anh em mới cảm nhận được đi
xe "không mái" thật là mát tuy có lúc bị mưa và nắng nhưng tất
cả đều rất vui, niềm vui đạt được khi làm một việc tốt,
có ư nghĩa.
- 10 giờ 50 đoàn đến được làng Ia Tang. Từ đàng
xa đoàn nhận thấy bà con dân tộc cũng đă tập trung đông đủ. Khi
xe vừa dừng bánh, tất cả anh em nhảy xuống xe, nhanh chóng
chuyển tất cả gạo, muối, đường, dầu ăn, nước mắm, ḿ gói, cá khô
và quần áo xuống để phân phát cho bà con ngay.
- 12 giờ, rời làng Ia Tang cũng chính là điểm
đến cuối cùng, chúng tôi lên xe trở về thành phố Hồ Chí
Minh.
Trên đường về, sau một cuộc hành trình dài
hai ngày ba đêm, tuy mệt nhưng trong lòng mỗi người chúng
tôi đều đọng lại những tình cảm và những trải nghiệm
thật khó quên. Từng người một, chúng tôi chia sẻ cho nhau
những suy nghĩ của mình sau chuyến đi. Ai cũng muốn sẽ cố
gắng kiếm được nhiều tiền hơn để chia sẻ được nhiều hơn cho
những người có hoàn cảnh đặc biệt. Tựu chung lại, mỗi người
khi chứng kiến những hoàn cảnh thiếu may mắn như thế đều
nhìn lại chính mình và biết ơn những gì mình đang có và
mong sao sự biết ơn sẽ được nhắc nhớ từng ngày, chứ
không dừng lại ở một cảm xúc nhất thời. Điều đặc biệt
hơn nữa là trên xe có hai bé Minh và Tâm, tuy còn nhỏ nhưng
đă được cha mẹ cho đi cùng với tâm nguyện giúp các em
nhìn thấy những cảnh đời thiếu may mắn để các em ngoan
hơn và biết yêu thương giúp đỡ mọi người nhiều hơn.
|