BACK

 

 

BÌNH ĐẠI BỖNG HÓA THÀNH BÌNH ĐỊA

Ngày 27-12-2006, trong không khí tràn ngập yêu thương của mùa Giáng Sinh, Huynh Đoàn Đa Minh Sài Gòn, kết hợp với Gia đình Mẹ Truyền Tin, đại diện giáo xứ Đa Minh Phú Nhuận, đã cùng với linh mục đặc trách CTXH thực hiện chuyến thăm viếng và chia sẻ với nạn nhân cơn bão số 9, tại xã Bình Đại, Thạnh Phước, tỉnh Bến Tre.

Xin click  vào hình để xem hình lớn

Phái đoàn
tr
ước nhà thờ
giáo xứ Bình
Đại

Cha sở Bình Đại  Phêrô Võ Hồng Sinh tiếp đoàn.

 

Bình Đại hóa
thành Bình
Địa.
Ba tuần sau c
ơn bão

 

Bình Đại :
618 nhà thiệt hại, 188 nhà bị sập.

Cảnh điêu tàn,
và dấu vết h
ướng gió của bão Durian

Rồi cụ bà
làm sao
để sửa nhà mình đây ?

Chị Cúc bán vé số, nuôi chồng bị bại liệt và ba người con

 

Căn nhà sụp đ
ngay cạnh
ngh
ĩa trang

 

Anh trưởng Huynh Đoàn đại diện để trao quà

 

Theo thống kê của giáo phận Vĩnh Long, xã Bình Đại - Bến Tre, là một trong những vùng bị thiệt hại nặng nề nhất vì cơn bão Durian ngày 5.12.2006. Có đến 618 căn nhà bị thiệt hại, trong đó có 188 căn bị sập hoàn toàn. Chúng tôi chọn địa chỉ này vì tại đây có một huynh đoàn duy nhất thuộc giáo phận Vĩnh Long.

Đến nơi, ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là mái nhà thờ Bình Đại, mái nhà thờ bị bay gần như hoàn toàn… Và nhu cầu giáo xứ hiện nay là phải xây nhà thờ mới vì các tường cột nhà thờ sau khi bị chấn động không còn đủ sức để chịu giàn mái mới.

Đoàn đã vào gặp cha sở Phêrô Võ Hồng Sinh, ngài nay đã ngoài 80 và đôi mắt đã lòa. Cảm động biết bao, khi cha cố nhận ngân khoản của đoàn gửi giúp nhà thờ, đã nói với chúng tôi : “Ừ, ráng đi thăm bà con đi, nhà thờ rồi sẽ có nhiều người giúp, còn dân chúng nhiều người khổ mà không có ai gíup”.

Nhờ sự hướng dẫn của ban điều hành Huynh đoàn Bình Đại, chúng tôi đi thăm một số gia đình tượng trưng. Còn bao nhiêu chúng tôi gửi nhờ các anh chị chuyển đến những gia đình khó khăn nhất. Như vậy chúng ta đã chia sẻ được với 31 gia đình, với một phần quà là 3 triệu.

Trong số những gia đình chúng tôi đã thăm, đều là những hoàn cảnh ấn tượng. Một cụ già đã 92 tuổi, sống một mình trong mái nhà tranh. “Khi bão đến, cụ kể, tui phải chạy ra đụt mưa dưới bụi chuối, rét run nhưng không dám vào nhà sợ nhà sập đè chết”. Gia đình chị Cúc chẳng hạn, chị có ba đứa con, chồng chị bị tê liệt phải ngồi xe lăn, chị bươn chải bằng nghề bán vé số để nuôi cả nhà, thế mà… phút chốc bỗng tan tành. Hoặc gia đình một ông trùm giáo xứ Bình Hòa : nhà ông và nhà ba người con đã lập gia đình sống trong cùng khu đất… Rồi đùng một cái, cả bốn căn nhà đều bình dịa.

Thương biết bao những gia cảnh khốn khó. Đúng là tai bay vạ gió. Chỉ trong khoảng một tiếng đồng hồ, những gì xây dựng biết bao năm tan thành đống gạch vụn. Bình Đại bỗng hóa thành bình địa… và còn cần biết bao tấm lòng sẻ chia.

Ban Tông Đồ Xã Hội ĐMVN