![]() |
|
|
|
Xin click vào hình để xem hình lớn |
|
Thiệt hại của bão Durian được đánh giá là rất nặng nề, chính vì tính bất ngờ, sự chủ quan và thiếu dự phòng của các địa phương. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến sáng 8-12, có tổng cộng 73 người chết và 16 người mất tích do bão số 9. Thiệt hại nặng nề nhất là tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có 52 người chết, 7 người mất tích cùng 791 người bị thương và gần 70.000 căn nhà bị sập đổ, tốc mái. (theo báo Tuổi trẻ 9-12-06). Tiếp đến là giáo phận Vĩnh Long (ba tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre) với 20 người chết, 13 ngàn căn nhà bị phá hủy và hơn 20 ngàn căn nhà tróc nóc. Rồi đến giáo phận Phan Thiết (đặc biệt đảo Phú Quý), Mỹ Tho (Gò Công, Cần Giuộc), Xuân Lộc, Cần Thơ và Sài Gòn (khu vực Cần Giờ) Nhằm chia sớt phần nào những khó khăn của đồng bào tại Bà Rịa Vũng Tàu, chúng tôi đã thực hiện một chuyến viếng thăm giáo phận Bà Rịa ngày 8 tháng 12. Chúng tôi đã đến gặp đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm tại Tòa giám mục Bà Rịa, và thay mặt gia đình Đa Minh gửi ngài ngân khoản 5000 CND, để chia sẻ với đồng bào trong khu vực. Sau đó theo sự sắp xếp của Đức cha, chúng tôi được cha Giuse Phạm Quang Tuyến, cha sở giáo xứ Hải Lâm và Long Hải hướng dẫn thăm địa bàn do ngài phụ trách, cũng là một trong những khu vực bị bão tàn phá nặng nề nhất, với 26 người chết, nhiều người mất tích và hàng ngàn ngôi nhà bị sụp đổ. Theo cha Giuse, ngày xảy ra bão Durian, khoảng 3000 người đã chạy vào ẩn náu trong khu nhà xứ Hải Lâm. Chỉ trong gần hai tiếng đồng hồ, chúng tôi đã được chứng kiến quá nhiều những cảnh nát lòng. Ngoài những gốc cây và cột điện nằm nghiêng ngả trên đường đi, là những ngôi nhà tan hoang, có căn trơ ra nền nhà trống vắng, có căn chỉ còn sót lại những khoảng tường nứt nẻ, có căn trống trải vì không còn mái nhà, và những đống gạch vụn chưa kịp thu dọn. Ấn tượng sâu sắc hơn đến với chúng tôi khi đứng giữa nhà thờ Hải Lâm, mà gian cung thánh đang phơi ra dưới nắng vì mất phần mái của mình, và nhất là đứng bên nhà thờ Long Hải. Toàn bộ mái của nhà thờ đã đi đâu mất. Một số giáo dân đang sửa lại phần mái hiên và chuẩn bị bàn thờ cho lễ chiều, lễ bổn mạng giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Nhân dịp này chúng tôi cũng có dịp thăm viếng và chia sẻ với tu viện Mến Thánh Giá Chợ Quán tại Long Hải, và ghé thăm gia đình cha Nguyễn Trí Phi, thuộc xứ Long Tâm. Trên đường về nhà, tôi nghe vang vọng trong lòng lời thánh vịnh 68 thuở xưa : “Nỗi sầu riêng mong người chia sớt, luống công chờ chẳng được một ai”
Lm Đào Trung Hiệu OP |