Ý Khấn Thánh Martin (25.06)

 

GIỜ CẦU NGUYỆN VỚI THÁNH MARTINÔ

Ý Khấn Thánh Martin (25.06)Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các em học sinh là con cháu của chúng ta đang trong kỳ thi chuyển cấp và các em thi vào các trường Đại học được đạt kết quả cao như ý. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng trên các em trong lúc làm bài được ơn khôn ngoan và ơn hiểu biết, với ơn của Chúa sẽ đủ cho các em xin Chúa chúc lành cho các em.

Kính thưa cộng đoàn, trong tuần qua đã có 11 người đến tạ ơn Thánh Martinô vì đã được ơn như ý xin:

Những người xin ơn trong tuần này.

9 Người xin ơn cho gia đình được bình an

11 Người xin ơn như ý

1 Người xin ơn được mến Chúa và yêu người

6 Người xin ơn có công ăn việc làm ổn định

4 Người xin ơn bỏ thói hư tật xấu

8 Người xin ơn cho gia đình được hạnh phúc và yêu thương nhau

3 Người xin ơn đi đường được bình an

4 Người xin ơn trả được nợ

7 Người xin ơn cho con cái ngoan ngoãn biết vâng lời cha mẹ

9 Người xin ơn cho được khỏi bệnh

2 Người xin ơn cho bán được nhà

1 Người xin ơn tìm liên lạc lại được với một người bạn

2 Người xin ơn cho được học giỏi

1 Người xin ơn sinh em bé được như ý

4 Người xin ơn vợ chồng hòa thuận và thương yêu nhau

1 Người xin ơn định cư ở nược ngoài được bình an

2 Người xin cầu nguyện cho các linh hồn

Và cuối cùng chúng ta cũng dâng tất cả các ý nguyện của các em học sinh xin khấn cho mình làm bài đạt được kết quả cao như ý muốn.

Lạy thánh Martinô,

Ngài đã được sinh ra trên trần gian này trong thân phận một người bị chối từ. Nhưng ngài đã trở nên một vị thánh tuyệt vời nói riêng và cho Hội Thánh Công giáo nói chung. Xưa ngài làm việc không ngơi nghỉ với những người da đen nghèo khó, bệnh tật. Và có thể nói rằng, ngài cũng chính là vị thánh của thời đại hôm nay. Qua ngài, Thiên Chúa vẫn tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên chúng con. Xin ngài thương nhận lời chuyển cầu của chúng con lên trước tòa Chúa. Xin Chúa ban ơn cho những người đang gặp cảnh khốn khó hôm nay : cho người bệnh tật được khỏi, người xa đường lạc lối trở về cùng Chúa, người khốn khó trong cuộc sống tìm được lối thoát… Chúng con cũng xin dâng lời tạ ơn Chúa cùng với những người đã nhận được ơn Chúa ban. Tất cả những tâm tình ấy, xin được hiệp cùng lời chúc tụng, ngợi khen, tung hô của ngài trước tòa Chúa.

Trả lời