Vui Giáng Sinh 2009 với bà con vùng xa

Legio Mariae Ba Chuông
Chuyến Công Tác Xã Hội – Hòa Thạnh Noel 2009

 

Vui Giáng Sinh 2009 với bà con vùng xa

Vui Giáng Sinh 2009 với bà con vùng xa

Vui Giáng Sinh 2009 với bà con vùng xa

Vui Giáng Sinh 2009 với bà con vùng xa

 

Sáng sớm ngày 13.12.2009, chúa nhật III mùa vọng, phái đoàn 20 anh chị em Legio Mariae giáo xứ Đaminh Ba Chuông đã lên đường tiến về Tây Ninh trực chỉ.

Chuyến đi này, anh chị em mang các phần quà bánh về giáo điểm Hòa Thạnh, chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với bà con vùng biên giới. Hòa Thạnh là một cứ điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Cao Xá, Tây Ninh, do Dòng Đaminh phụ trách.

Gần 9 giờ xe dừng chân tại giáo điểm Hòa Thạnh, và được cha đặc trách Giuse Nguyễn Văn Nến, một người anh em Đaminh niềm nở chào đón.

Sau ít phút nghỉ ngơi, mọi người xắn tay áo để chuyển những món quà tình nghĩa đến tận tay mọi người tại địa phương.

Kinh nghiệm những chuyến đi trước, từ nhà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn 100 phần quà, và thân ái trao cho từng người, mỗi phần quà gồm 5 ký gạo, mì tôm, bánh và sữa. Ngoài ra có thêm 140 phần quà cho thiếu nhi, gồm vinamilk, bánh, tập vở và viết.


Sau khi đã phát hết những phần quà, đoàn con cái Mẹ ghé thăm “người cũ” hiện đang nhậm nhiệm sở tại Cao Xá, cha Hoài Bắc. Lâu ngày gặp lại, chuyện nổ như pháo. Cha con vui vẻ trong bữa cơm thắm tình. Mọi người chia tay lên đường về lại Sài Gòn vào lúc 14giờ.
Xin chúc những chiến sỹ của Đức Mẹ luôn hăng say mang tin vui đến với những người khác, như Mẹ Maria mang Chúa đến với bà chị Êlisabeth.
Vui Giáng Sinh 2009 với bà con vùng xa
Bên các em chúng tôi như trẻ lại

Vui Giáng Sinh 2009 với bà con vùng xa

Cùng cha Hoài Bắc bên tượng đài Các Thánh Tử Đạo

Vui Giáng Sinh 2009 với bà con vùng xa

 

Trả lời