Vinh quang của ta là Thánh giá Đức Kitô

 

Vinh quang của ta là Thánh giá Đức Kitô


Lễ 20 giờ : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

/tthanh6_11_chinhs

 

Vinh quang của ta là Thánh giá Đức Kitô

Thứ sáu tuần thánh, ngày duy nhất trong năm không có thánh lễ. Thế nhưng, hôm nay 22.04.2011, thánh đường giáo xứ Đaminh hầu như suốt ngày lúc nào cũng đông người.

Đúng hơn sau nghi thức thứ năm tuần thánh, nhà thờ đã mở cửa suốt đêm, để đón những tâm hồn thiện chí, cá nhân hay theo nhóm, thức với Chúa một giờ trong vườn cây dầu, kéo dài đến 16 giờ, tới cầu nguyện bên nhà tạm Thánh Thể.

Đặc biệt phải nói đến các giờ kinh nguyện của quý cha quý thày trong tu viện, của đoàn Legio và của nhóm lòng Chúa xót thương, đã được nhiều người hưởng ứng và tham gia.

 

Vinh quang của ta là Thánh giá Đức Kitô

Để đáp ứng nhu cầu của đông đảo giáo dân, nghi thức suy tôn Thánh Giá chiều nay cũng được cử hành hai lần, vào lúc 18 giờ dành cho thiếu nhi và 20 giờ dành cho cộng đoàn.

Chủ sự nghi lễ 18 giờ chiều nay là cha Đaminh Nguyễn Đức Bình. Ngay sau tiếng chuông báo hiệu, vị chủ sự đã nằm phủ phục, để bày tỏ lòng tôn kính đặc biệt với cuộc khổ nạn.

 

Vinh quang của ta là Thánh giá Đức Kitô

Các bài đọc vẫn do các thiếu nhi đảm nhận. Riêng bài Thương khó theo thánh Gioan được hát long trọng, với sự hỗ trợ của cha Đỗ Trung Thành trong các vai sử gia và cha Hoàng Huy Cường trong vai nhân chứng. Bên cạnh đó là tiếng thét lảnh lảnh của ca đoàn thiếu nhi vang vọng khắp nhà thờ trong vai quần chúng : ‘Đóng đinh ! Đóng đinh nó vào thập giá’. Sự đối chọi giữa các giọng đọc khiến nhiều cụ lớn tuổi mủi lòng, lau vội những giọt nước mắt thương Chúa.

 

Vinh quang của ta là Thánh giá Đức Kitô

Khởi đi từ hình ảnh người mẹ thương con, cha Đaminh đã dẫn cộng đoàn từ những tình cảm rất đời thường đến tình thương của Thiên Chúa, đặc biệt qua cây thánh giá. Trong bầu khí của tam nhật thánh với nhiều nghi thức ấn tượng, nên bài diễn giảng khá ngắn.

 

Vinh quang của ta là Thánh giá Đức Kitô

Chủ sự nghi lễ suy tôn Thánh Giá lúc 20 giờ là cha Giuse Đinh Trọng Chính. Đặc biệt, phần đầu lễ, cả 12 vị tông đồ trong y phục dân tộc, đã cùng nằm phủ phục với cha chủ tế. Cùng hát thương khó với ngài có hai thầy Nguyễn Văn Sơn và Mai Viết Độ.

Với bản văn chuẩn bị kỹ lưỡng và âm điệu tha thiết, cha chủ sự đã lược lại lịch sử lòng tôn kính thánh giá, phân biệt thập giá đơn thuần là những đau khổ, với thánh giá của Đức Kitô, là nguồn ơn cứu độ cho nhân trần, và vinh quang phục sinh sau Thánh giá.

 

Vinh quang của ta là Thánh giá Đức Kitô

Sau các lời nguyện cầu cho các nhu cầu và thành phần, cộng đoàn đã cùng cha chủ sự bước sang phần suy tôn thánh giá. Việc hôn kính thánh giá trong nhà thờ chỉ có quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các tông đồ, đại diện hội đồng mục vụ và các đoàn thể, còn cộng đoàn sẽ hôn kính sau phần nghi thức.

Điều khá bất ngờ là số người tham dự hôm nay cũng khá ấn tượng, và đã chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng, nên trong cả hai buổi suy tôn Thánh Giá, dù có đến 16 thừa tác viên trao Mình Thánh, thế mà cũng phải mất hơn 20 phút mới hoàn thành.

 

Vinh quang của ta là Thánh giá Đức Kitô

Các nghi thức chiều nay kết thúc trong thinh lặng, không phép lành, người hướng dẫn mời gọi cộng đoàn, hiệp với sự thương khó và cái chết của Chúa.

Sau phần nghi thức chính đã chấm dứt, cộng đoàn đông đảo đã tiến lên để hôn kính thánh giá. Nhiều người nán lại, như để tiếp tục suy gẫm về chân dung Chúa Giêsu trong bài thương khó, hoặc hồi tâm nhìn lại quá khứ của mình. Một quá khứ mà có khi chính mỗi người đã góp phần gây thêm những thương tích cho Chúa Cứu Thế.

 

Vinh quang của ta là Thánh giá Đức Kitô

 

Thánh Giá Chúa sẽ được đặt tại từ đường cho đến 16 giờ chiều mai, để mọi người kính viếng suy niệm. Sau đó lúc 16g30, như mọi năm, sẽ có nghi thức long trọng đi lại các chặng đường Thương Khó của Đức Kitô.

 

Vinh quang của ta là Thánh giá Đức Kitô

Vinh quang của ta là Thánh giá Đức Kitô,
nơi Ngài ơn cứu độ ta sức sống của ta và sự phục sinh của ta.
Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát.

Lạy Chúa chúng con tôn thờ Thánh giá Chúa,
Chúng con họp mừng cuộc tử nạn diễm phúc của Chúa.

Lạy Chúa chúng con vui lòng vác thánh giá,
Chúng con nguyện sẽ cùng Chúa mạnh tiến trên đường Chúa

 

Vinh quang của ta là Thánh giá Đức Kitô

 

Trả lời