Tuần cửu nhật : Vị Thánh của lòng nhân ái

Giáo Xứ Thánh Đaminh

Tuần cửu nhật : Vị Thánh của lòng nhân ái


Tuần cửu nhật : Vị Thánh của lòng nhân áiTiếp nối truyền thống những năm trước, và đặc biệt trong năm nay, kỷ niệm 50 năm thánh Martinô được suy tôn hiển thánh. Giáo họ Martinô phụ trách tổ chức tuần cửu nhật để mừng kính Vị Thánh của lòng nhân ái tại thánh đường giáo xứ Đa Minh, vào lúc 14h30 từ ngày 25.10.2012..

Hôm nay mọi người đến sớm hơn thường lệ để tranh thủ cầu nguyện trước tượng thánh Martino, xin ngài chuyển cầu những ước nguyện thầm kín lên cùng Thiên Chúa.

Đúng 14h30 bắt đầu hát kinh Chúa Thánh Thần rồi đọc kinh tin cậy, mến, ăn năn tội, và đọc một đoạn sách suy niệm nhân đức của thánh nhân.

Tuần cửu nhật : Vị Thánh của lòng nhân ái


Từng câu Thánh kinh, từng lời Thánh vịnh như thấm sâu vào tâm hồn mỗi người,”nương cánh Chúa bạn không sợ hãi hùng đêm vắng … kẻ gắn bó cùng ta sẽ được sức phù trì” (Tv 90-91)

Tuần cửu nhật : Vị Thánh của lòng nhân ái


Ba ngày đầu, cộng đoàn được thầy phó tế Giuse Trần Hưng Đạo chia sẻ về Đức khiêm nhường, đức tin, và đức cậy làm cho mọi người vững tâm hơn khi nhớ đến ơn gọi nên thánh, vì đã rửa tội thì là thánh, đã là thánh phải sống xứng đáng là con cái Chúa sẽ đựơc nên thánh.

Tuần cửu nhật : Vị Thánh của lòng nhân ái


Kề từ ngày thứ tư, cha Giuse Đỗ Tuấn Linh chia sẻ: Đức mến có sẵn trong mỗi chúng ta. Ta có sẵn sàng cho đi không ? Thánh Martinô là hiện thân của lòng mến, hãy mỗi ngày sống Đức mến và thực thi lòng nhân ái ngày càng hơn, vì Đức ái là thước đo cho hạnh phúc vĩnh cửu.

Nếu có đức tin và tất cả mọi thứ mà không có Đức mến Đức ái thì cũng chẳng ích gì.

Tuần cửu nhật : Vị Thánh của lòng nhân ái


Nguyện xin Thánh Martinô luôn đồng hành với chúng con để chúng con luôn sống trong tinh thần hy sinh, cầu nguyện và sống nhân đức như ngài.

Lạy Chúa, lẫy lừng thanh danh Chúa trên khắp cả địa cầu. (Tv 8)

Têrêsa.

Tuần cửu nhật : Vị Thánh của lòng nhân ái

Trả lời