Triển lãm Giáng Sinh 2020: “ĐỒNG BÀN VỚI THÁNH ĐA MINH”

 

(21 tháng 12 năm 2020)

 + Xem video

Những ngày cuối cùng của Mùa Vọng đang dần khép lại, một mùa phụng vụ rất quen thuộc với truyền thống đức tin Kitô giáo, mùa của chờ đợi Thiên Chúa xuống thế làm người là một minh chứng lớn nhất cho tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Hòa trong không khí vui tươi, tưng bừng, ấm áp chào đón Giáng Sinh Giáo Xứ Thánh Đa Minh Ba Chuông và Ban Mỹ Thuật Đa Minh đã tổ chức tuần lễ triển lãm nghệ thuật Thánh lần thứ 12 với chủ đề “Đồng bàn với thánh Đa Minh” mang tâm tình tạ ơn sâu xa vì con đường thánh thiện Cha thánh Đa Minh đã khai mở và chuẩn bị cử hành kỷ niệm ngày thánh Đa Minh tạ thế – mừng sinh nhật 800 năm trên Trời của Thánh Đa Minh.

Buổi triển lãm được khai mạc lúc 18g30 ngày thứ Hai ngày 21/12/2020 tại Trung Tâm Mục Vụ Đa Minh, số 190 Lê Văn Sĩ, P.10, Q.Phú Nhuận với sự tham gia của 54 tác giả và 94 tác phẩm gồm nhiều thể loại (Sơn dầu, Màu nước, chất liệu tổng hợp, Kính, Điêu khắc…)

Triển lãm Giáng Sinh 2020: “ĐỒNG BÀN VỚI THÁNH ĐA MINH”

Đây là cuộc triển lãm mở rộng truyền thống hàng năm của Dominiart nhằm mục đích loan báo Tin Mừng yêu thương, mang cái đẹp đến mọi người. Hơn thế nữa, cuộc triển lãm còn mang ý nghĩa bác ái, chia sẻ quà xuân đến những mảnh đời khổ đau, nghèo khó…: mỗi tác phẩm bán được tác giả tự nguyện trích 50% làm việc bác ái, chia sẻ quà Xuân cho những mảnh đời cơ nhỡ không nhà, sống lang thang ngoài đường phố, trong đêm Giao Thừa với chương trình Mùa Đông Không Nhà lần thứ 12 của Dominiart

Chủ đề “Đồng bàn với thánh Đa Minh ý tưởng được gợi hứng từ Chiếc bàn ăn Mascarella trên đó họa lại chân dung đầu tiên của thánh Đa Minh ngay sau khi ngài được tuyên thánh. Vì thế, chúng ta sẽ tưởng nhớ thánh Đa Minh không như một vị thánh đứng cô đơn trên bệ thờ, nhưng là vị thánh vui thích được đồng bàn cùng anh em mình, là những người được quy tụ bởi cùng một ơn gọi giảng thuyết Lời Chúa và cùng nhau chia sẻ quà tặng của Thiên Chúa là của ăn thức uống thường ngày. Đồng bàn với thánh Đa Minh có nghĩa là gì đối với mỗi chúng ta ở đây và lúc này ? Cuộc đời và sự nghiệp của Cha Thánh gợi hứng và khích lệ chúng ta như thế nào để chúng ta có thể chia sẻ đời sống, niềm tin, tình yêu và hy vọng, chia sẻ những thiện hảo tinh thần và vật chất, ngõ hầu bất kể là ai cũng có thể được nuôi dưỡng ngay tại bàn ăn này? Làm thế nào để bàn ăn Lời Chúa của thánh Đa Minh trở nên chiếc bàn được sẻ chia, được trao ban, được truyền tải và Bánh Sự Sống được bẻ ra, được san sẻ và nuôi dưỡng…đến được với hết mọi người.

Hiện diện trong buổi khai mạc Triển lãm có:

  • Đức Giám mục Phụ tá Louis Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giáo phận Sài Gòn.
  • Cha Giuse Nguyễn Hữu Triết – Trưởng Ban Mục Vụ Văn Hóa TGP. Sài Gòn
  • Cha Giuse Vũ Anh Tuấn – Đại diện Đức Giám Mục Giuse Châu Ngọc Tri – Giáo phận Lạng Sơn
  • Cha Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP – Bề trên Chánh Xứ Đa Minh Ba Chuông.
  • Cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, OP – Quản Đốc thánh đường Đa Minh Ba Chuông và cũng là cha Linh hướng của Ban Mỹ thuật Đa Minh (Dominiart)..

Triển lãm Giáng Sinh 2020: “ĐỒNG BÀN VỚI THÁNH ĐA MINH”

Cùng Quý tu sĩ nam, nữ của nhiều Hội Dòng… quý khách mời, bạn bè thân hữu cùng nhiều nghệ sĩ khắp mọi miền đất nước về tham dự tạo thêm bầu khí sắc màu nghệ thuật đầy ấn tượng trong buổi khai mạc.

Sau khi những bài thánh ca Giáng Sinh kết thúc, Họa sĩ Lê Hiếu – trưởng ban Dominiart thay mặt anh em nghệ nhân cảm ơn sự quan tâm của quý Cha đã không ngừng hỗ trợ tinh thần, tạo điều kiện để anh em họa sĩ từ khắp mọi miền đất nước có cơ hội góp phần làm cho nghệ thuật Thánh được tôn vinh đã được 12 kỳ triển lãm, có thể nói đây là cuộc triển lãm nghệ thuật duy nhất được tổ chức hàng năm tại Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Nhân dịp này, họa sĩ lão thành Nguyễn thị Tâm cũng đã gửi tặng cách riêng cho Đức Giám mục Giuse Châu Ngọc Tri – Giáo phận Lạng Sơn bức tranh do chính họa sĩ vẽ, họa sĩ Lê Hiếu đã chuyển bức tranh cho Cha Giuse Vũ Anh Tuấn mang về.

Tiếp sau lời phát biểu của họa sĩ Lê Hiếu, cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, OP nêu lên ý nghĩa của chủ đề Triển lãm năm 2020 là “Đồng bàn với thánh Đa Minh  trong tâm tình mừng sinh nhật 800 năm trên Trời của Cha Thánh Đa Minh, chữ bàn như muốn nhắc nhở mỗi chúng ta đến thời Cánh chung, chiếc bàn không dành cho riêng ai mà dành tất cả từng người chúng ta như lời Ngôn sứ Isaia đã tiên báo về ngày ấy Đức Chúa các đạo binh sẽ thết tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc… đây cũng là một ý tưởng của Cha Bề trên, người khai sinh ra Dominiart, một hoạt động nghệ thuật không biên giới, không phân biệt tôn giáo… tất cả anh chị em cùng đồng bàn với nhau, và chiếc bàn ấy cũng là hình ảnh mà Đức Cha Louis cũng rất tâm đắc khi ngài nói đến chiếc bàn trong đời sống gia đình và hôm nay chúng ta hướng đến chiếc bàn lớn hơn đó chính là bàn Tiệc Cánh Chung sẽ dành cho chúng ta, nơi ấy những ai yêu mến cái đẹp, yêu quý chân lý, yêu mến sự tuyệt hảo … cũng sẽ được mời gọi tham dự bàn tiệc ấy, Cha cũng không quên cám ơn sự hiện diện của Đức Cha Phụ tá Louis, quý Cha và sự cộng tác liên lỉ của các anh chị em họa sĩ…

Triển lãm Giáng Sinh 2020: “ĐỒNG BÀN VỚI THÁNH ĐA MINH”

Trong phần huấn từ, Đức Giám mục Phụ tá Louis đã chia sẻ: ngài đến buổi khai mạc triển lãm nhằm để góp phần động viên khích lệ tinh thần cho anh chị em họa sĩ là những người đã đem cái đẹp nghệ thuật đến cho mỗi chúng ta, những cái đẹp nghệ thuật không chỉ cảm nhận được bằng thị giác mà còn cả thính giác, có thể nói cái đẹp nghệ thuật hầu như được cảm nhận bằng rất nhiều giác quan và cả thân xác, thân xác do chính Thiên Chúa tạo dựng, chính nơi Ngài cái đẹp tuyệt hảo từ bên trong toát ra bên ngoài, nếu không có thân xác cái đẹp cũng vô nghĩa… thế nên Thiên Chúa đã ban cho mỗi chúng ta một thân xác với những khả năng nhất định chúng ta phải biết làm mới và phát triển khả năng ấy, nét đẹp nghệ thuật từ đôi tay của các họa sĩ không chỉ để vẽ mà còn biết chia sẻ đó là hình ảnh của Thiên Chúa, vì tình yêu nhân loại mà Ngài xuống thế làm người… Tiếp theo sau đó là những lời phát biểu đầy khích lệ của Cha Giuse Nguyễn Hữu Triết – Trưởng Ban Mục Vụ Văn Hóa TGP. Sài Gòn

Trước khi cắt băng khai mạc triển lãm Đức Giám mục Phụ tá Louis và Cha Bề trên chánh xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP đã phát bằng Chứng nhận cho các họa sĩ và nghệ nhân.

Tiếp nối phần phát bằng chứng nhận, Cha Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP tuyên bố khai mạc triển lãm, ngài cùng với Đức Giám mục Phụ tá Louis và quý Cha tiến hành nghi thức cắt băng trong tiếng vỗ tay rộn rã hòa cùng những làn điệu âm nhạc ấm áp mùa Giáng sinh.

Sau phần cắt băng khánh thành, Đức Giám mục Phụ tá Louis, quý Cha và khách tham quan vừa liên hoan nhẹ vừa thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật, vừa giao lưu cùng các tác giả.

Triển lãm Giáng Sinh 2020: “ĐỒNG BÀN VỚI THÁNH ĐA MINH”

Cuộc triển lãm lần thứ 12 với chủ đề “Đồng bàn với thánh Đa Minh như một gợi nhớ cho mỗi người chúng ta hình ảnh Cha Thánh Đa Minh cùng với con cái Ngài được quy tụ bởi cùng một ơn gọi giảng thuyết Lời Chúa và cùng nhau chia sẻ quà tặng của Thiên Chúa là của ăn thức uống thường ngày, từ đó Lời Chúa cùng với tấm Bánh Sự Sống được nhân loại đón nhận ngày một nhiều hơn… Giờ đây, đến phiên chúng ta “Anh em hãy cho họ ăn “ ( Mt 14, 16 ) mỗi chúng ta cũng phải tiếp bước cha anh, cùng gắn kết tình yêu thương sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh trên mọi miền đất nước với những việc làm thiết thực… đó cũng là một cách chúng ta đang cùng đồng bàn tại thế với Cha Thánh Đa Minh – vị thánh vui thích được đồng bàn cùng anh em mình để rồi mai sau chính mỗi người chúng ta cũng sẽ lại được đồng bàn với Cha Thánh Đa Minh nơi Thiên Quốc.

Maria PTH – Ban Truyền Thông

 

Trả lời