Tình yêu đáp trả tình yêu

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
Hoạt cảnh Mùa Chay tuần 02


TÌNH YÊU ĐÁP TRẢ TÌNH YÊU


Chúa nhật 04/03/2012 vừa qua, Đoàn Thiếu nhi đã bước đến tuần thứ 2 của chiến dịch thi đua Mùa Chay với chủ đề cả mùa: “THẬP GIÁ TÌNH YÊU”. Trong ngày hôm ấy, nhân dịp mừng ngày 8/3, các em Thiếu nhi được thưởng thức một vở kịch ngắn nói về tấm lòng của người mẹ. Vở kịch có sự tham gia của hầu hết các thành phần trong Đoàn, từ các em ngành Ấu nhi đến các bạn Dự trưởng và cả các anh chị Huynh trưởng cũng tham gia nữa.

 

Tình yêu đáp trả tình yêu

Nội dung của vở kịch xoay quanh câu chuyện cậu bé nghèo, mồ côi cha. Cậu được mẹ nuôi sống bằng những đồng lương ít ỏi từ công việc phụ bàn tại một tiệm phở. Nhưng vì đua đòi theo bạn bè, cậu đã một mực nằn nặc đòi mẹ mua cho một cái điện thoại mới. Vì thương cậu và không muốn cậu bị mất mặt trước bạn bè, mà mẹ cậu đã phải xin ứng tiền của bà chủ tiệm phở trước để đưa cho cậu mua cái điện thoại mà cậu thích. Tuy nhiên, sau khi hiểu ra tấm lòng của mẹ cũng như những đòi hỏi không hợp lý của mình, cậu đã nói với mẹ rằng cậu không cần chiếc điện thoại đó nữa. Mẹ và tấm lòng của mẹ là “món quà” quý giá nhất đối với cậu.

Tình yêu đáp trả tình yêu

Vở kịch được kết thúc bằng bài hát “Chỉ có một trên đời”, một bài hát quen thuộc mà hầu hết các bạn thiếu nhi chúng ta đều biết, đều thuộc nằm lòng. Và ý nghĩa của vở kịch được chuyển tải vào trong lời bài hát:

“Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao

Trên đồng xanh có muôn ngàn cây lúa

Con chim rừng có muôn ngàn tiếng ca

Cây trong vườn có muôn ngàn lá hoa

Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi

Và mẹ em chỉ có một trên đời”


Tình yêu đáp trả tình yêu


Cha Mẹ chỉ có một trên đời mà thôi, chúng ta đừng làm cha mẹ buồn nhé các bạn.

Khác với mọi năm, Mùa Chay năm nay, Đoàn Thiếu nhi không tổ chức cho các ngành thi đua diễn hoạt cảnh mà tạo điều kiện cho các bạn Thiếu nhi được tham gia tìm hiểu kiến thức Mùa Chay. Vì thế, những vở kịch mà chúng ta được thưởng thức trong năm tuần của chiến dịch thi đua là sáng kiến của các bạn diễn viên mong muốn gửi gắm đến chúng ta thông điệp tình yêu của Chúa Giêsu trong Mùa Chay này theo từng chủ đề của chiến dịch thi đua.


Tình yêu đáp trả tình yêu


Chặng thứ 3 của chiến dịch thi đua sẽ diễn ra vào CN 11/03/2012 với chủ đề “Làm chứng cho Tình yêu”,  vở kịch có nội dung như thế nào đây ? Xin mời các bạn cùng đón xem vào tuần sau nhé.

Đoàn Thanh Hải
Ban Truyền thông Đoàn Thiếu nhi.


800×600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

TÌNH YÊU ĐÁP TRẢ TÌNH YÊU

Chúa nhật 04/03/2012 vừa qua, Đoàn Thiếu nhi đã bước đến tuần thứ 2 của chiến dịch thi đua Mùa Chay với chủ đề cả mùa: “THẬP GIÁ TÌNH YÊU”. Trong ngày hôm ấy, nhân dịp mừng ngày 8/3, các em Thiếu nhi được thưởng thức một vở kịch ngắn nói về tấm lòng của người mẹ. Vở kịch có sự tham gia của hầu hết các thành phần trong Đoàn, từ các em ngành Ấu nhi đến các bạn Dự trưởng và cả các anh chị Huynh trưởng cũng tham gia nữa.

1

Nội dung của vở kịch xoay quanh câu chuyện cậu bé nghèo, mồ côi cha. Cậu được mẹ nuôi sống bằng những đồng lương ít ỏi từ công việc phụ bàn tại một tiệm phở. Nhưng vì đua đòi theo bạn bè, cậu đã một mực nằn nặc đòi mẹ mua cho một cái điện thoại mới. Vì thương cậu và không muốn cậu bị mất mặt trước bạn bè, mà mẹ cậu đã phải xin ứng tiền của bà chủ tiệm phở trước để đưa cho cậu mua cái điện thoại mà cậu thích. Tuy nhiên, sau khi hiểu ra tấm lòng của mẹ cũng như những đòi hỏi không hợp lý của mình, cậu đã nói với mẹ rằng cậu không cần chiếc điện thoại đó nữa. Mẹ và tấm lòng của mẹ là “món quà” quý giá nhất đối với cậu.

2

Vở kịch được kết thúc bằng bài hát “Chỉ có một trên đời”, một bài hát quen thuộc mà hầu hết các bạn thiếu nhi chúng ta đều biết, đều thuộc nằm lòng. Và ý nghĩa của vở kịch được chuyển tải vào trong lời bài hát:

“Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao

Trên đồng xanh có muôn ngàn cây lúa

Con chim rừng có muôn ngàn tiếng ca

Cây trong vườn có muôn ngàn lá hoa

Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi

Và mẹ em chỉ có một trên đời”

3.

Cha Mẹ chỉ có một trên đời mà thôi, chúng ta đừng làm cha mẹ buồn nhé các bạn.

Khác với mọi năm, Mùa Chay năm nay, Đoàn Thiếu nhi không tổ chức cho các ngành thi đua diễn hoạt cảnh mà tạo điều kiện cho các bạn Thiếu nhi được tham gia tìm hiểu kiến thức Mùa Chay. Vì thế, những vở kịch mà chúng ta được thưởng thức trong năm tuần của chiến dịch thi đua là sáng kiến của các bạn diễn viên mong muốn gửi gắm đến chúng ta thông điệp tình yêu của Chúa Giêsu trong Mùa Chay này theo từng chủ đề của chiến dịch thi đua.

4

Chặng thứ 3 của chiến dịch thi đua sẽ diễn ra vào CN 11/03/2012 với chủ đề “Làm chứng cho Tình yêu”,  vở kịch có nội dung như thế nào đây? Xin mời các bạn cùng đón xem vào tuần sau nhé.

Đoàn Thanh Hải

Ban Truyền thông Đoàn Thiếu nhi.

Trả lời