Tiếp sức Mùa thi đợt 2: Hạnh phúc sẻ chia

 

Tiếp sức Mùa thi đợt 2: Hạnh phúc sẻ chia

 

Để chuẩn bị bước vào kì thi Đại học lần 2, các thí sinh và phu huynh từ những vùng miền khác nhau đã nhanh chóng đến đăng kí lưu trú tại giáo xứ Đa Minh Ba Chuông. Số lượng thí sinh đợt 2 này cũng đông không kém gì đợt 1 khiến chúng tôi rất vui và tất bật…

Để chuẩn bị bước vào kì thi Đại học lần 2, các thí sinh và phu huynh từ những vùng miền khác nhau đã nhanh chóng đến đăng kí lưu trú tại giáo xứ Đa Minh Ba Chuông. Số lượng thí sinh đợt 2 này cũng đông không kém gì đợt 1 khiến chúng tôi rất vui và tất bật. Một số bạn thí sinh mặc dù đã chắc chắn đậu Đại học khối A rồi nhưng vẫn luyện tiếc chưa muốn về, hỏi ra thì mới biết là các em “cứ muốn ở lại đây sinh hoạt với các anh chị thôi”, còn có em thì nói rằng “12 năm học bây giờ mới biết thi Đại học là gì, phải ở lại thi cho đến cùng”hihi…

 

Tiếp sức Mùa thi đợt 2: Hạnh phúc sẻ chia

 

Trong đợt 2 này, nhóm Tình Nguyện Viên như được tiếp sức thêm khi các Cha sau thời gian đi tĩnh tâm đã quay trở về Giáo xứ, nhất là sự hiện diện của Cha Tín – Cha phụ trách chương trình TSMT năm nay của giáo xứ đã phần nào tiếp thêm nghị lực cho chúng con hoàn thành tiếp công việc sắp tới của mình.

 

Tiếp sức Mùa thi đợt 2: Hạnh phúc sẻ chiaTiếp sức Mùa thi đợt 2: Hạnh phúc sẻ chia


Sau khi đã có kinh nghiệm dày dăn từ đợt Tiếp sức lần 1, các bạn Tình Nguyện viên của chúng ta đã trở nên quen thuộc với những hoạt động thường ngày. Với sự hỗ trợ của “cô cô My” và Quý vị ân nhân, giờ đây, các bạn Tình nguyện viên được chăm sóc một cách chu đáo, không phải lo đến những vẫn đề về sức khỏe nữa, ai cũng mập mạp hồng hào, chỉ chờ đến ngày được “xuất chuồng’ thôi…hihi

 

Tiếp sức Mùa thi đợt 2: Hạnh phúc sẻ chiaTiếp sức Mùa thi đợt 2: Hạnh phúc sẻ chia


Trong những ngày tiếp sức này, Trung tâm mục vụ Giáo xứ Đa Minh Ba Chuông rất đông vui nhộn nhịp, đêm đêm thì sinh hoạt giữa thí sinh và Tình nguyện viên, rồi xuất hiện le lói đâu đó những ca sĩ cây nhà lá vườn lâu này ẩn dật, thăng hoa cảm xúc âm nhạc với nhóm “Boys phòng A2” và giọng ca Tây nguyên đầy nội lực, ….tất cả đã tạo nên một đêm đầy cảm xúc và khó quên.

 

Tiếp sức Mùa thi đợt 2: Hạnh phúc sẻ chia

Tiếp sức Mùa thi đợt 2: Hạnh phúc sẻ chiaTiếp sức Mùa thi đợt 2: Hạnh phúc sẻ chia

Còn đâu đó hằng đêm các bạn kể nhau nghe những câu chuyện vui trong quá trình Tiếp sức mùa thi như Ku Bảo chở bạn nữ thí sinh đi thi, lần nào cũng được “em ấy” mua cho chai trà xanh uống giải khát, hay câu chuyện của bạn Thuần cởi kèm” từng gây song gió trong đợt 2 này khi liên tiếp thực hiện những hành vi chở thí sinh đi lòng vòng, không chịu đi đường chính, và cố tình chạy xe vào những ổ gà hay hỗ tử thần gây hoang mang tinh thần của phụ huynh thí sinh, hay câu chuyện của bạn Tín khi mang cơm cho thí sinh mà quên mang theo muỗng khiến cho thí sinh giận bỏ ăn mấy ngày liền, …. rồi những câu chuyện được tiếp nối tiếp nối hằng đêm….Dự định sau chiến dịch, BTCsẽ ra mắt ấn phẩm “Nghìn lẻ một đêm” của 2 nhóm Sinh viên Gia – Đa

 

Tiếp sức Mùa thi đợt 2: Hạnh phúc sẻ chiaTiếp sức Mùa thi đợt 2: Hạnh phúc sẻ chia

Tiếp sức Mùa thi đợt 2: Hạnh phúc sẻ chiaTiếp sức Mùa thi đợt 2: Hạnh phúc sẻ chia

Tiếp sức Mùa thi đợt 2: Hạnh phúc sẻ chiaTiếp sức Mùa thi đợt 2: Hạnh phúc sẻ chia

Những hình ảnh sinh hoạt Tiếp sức mùa thì đợt 2


Chia tay TSMT đợt 2, chúng tôi nhận thấy trên những gò má của các phụ huynh, thí sinh lẫn các tình nguyên viên chảy dài những giọt nước mắt luyện lưu, rồi trên những trang cá nhận facebook, các bạn chia sẻ với nhau những bức hình, những cảm xúc khó quên của mình trong đợt TSMT này. Ngay sau đây tôi xin được trích dẫn một dòng cảm xúc của 1 bạn sinh viên sau những ngày tháng TSMT tại giáo xứ, những cảm xúc từ tân đáy lòng:

“Nước mắt rơi một cách tự nhiên, vui buồn xen lẫn. Yêu lắm những người bạn, yêu lắm các anh chị, yêu lắm các em. Yêu lắm nơi đã dạy cho tôi biết cách hòa nhập, biết chia sẻ, biết cộng tác……… chỉ cần thoáng nghĩ đến việc một vài ngày nữa, không còn được “ăn nằm” chung với mọi người, không còn được cười được nói nhiều nhiều nữa là ứa nước mắt, cũng thấy quê, thấy xấu hổ vì khóc lóc vì lý do vô duyên quá, nhưng xưa giờ nó vẫn như vậy đó thôi, sống thiên về tình cảm nhiều lắm. Thôi thì khóc cũng khóc rồi, cười cũng cười nhiều lắm, tối nay quyết định về nhà ngủ, không phải vì chán, vì mệt đâu, nhưng là vì muốn lấy lại sức lực, ngày mai tiếp tục gặp mọi người. Nếu được nói, được thể hiện, thì sẽ luôn nói rằng : HOA YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM”…

 

Tiếp sức Mùa thi đợt 2: Hạnh phúc sẻ chia

Hoài Châu

(SVNBĐM)

 

 

Trả lời