Tiễn biệt bào huynh cha Quản Đốc

 

Tiễn biệt bào huynh cha Quản Đốc


Tiễn biệt bào huynh cha Quản Đốc

“Anh em đừng mắc nợ nhau điều gì
ngoài món nợ tương thân tương ái”

(x.Rm 13, 8).

 

Câu nói của thánh Phaolô cũng là tâm tình của phái đoàn giáo xứ và tu viện Đa Minh Ba Chuông khi lên đường đi đến Long Xuyên xa xôi để thăm viếng và tiễn biệt bào huynh cha Quản Đốc, Anh Giuse Đinh Quang Tuấn Hải.

Sau khi nhận được tin Anh Giuse được Chúa gọi về, trong các thánh lễ tại nhà thờ quý cha đều nhắc nhở cộng đoàn Dân Chúa cầu nguyện cho linh hồn Anh Giuse sớm về thiên quốc. Nhưng với một số người thì như thế vẫn chưa đủ …

 

Tiễn biệt bào huynh cha Quản Đốc

 

Niềm vui ngày xuân đã không ngăn cản được những người thấy nặng nợ nghĩa tình. Vào 11g sáng ngày 11.02.2011 phái đoàn giáo xứ Đaminh đã khởi sự cuộc hành trình trên 200 cây số xuống vùng Cái Sắn, để tham dự thánh lễ an táng của anh Giuse.

 

Tiễn biệt bào huynh cha Quản Đốc

 

Phái đoàn gồm đại diện Hội đồng Mục vụ, các ca đoàn đoàn thể, nhóm Lòng thương xót, thầy Phạm Thanh Cao OP, cùng đại diện Ban lễ sinh cũng như phụ huynh, và một số thân hữu giầu tình cảm với cha quản đốc.

 

Tiễn biệt bào huynh cha Quản Đốc

 

Phái đoàn đến nơi khi những hạt sương khuya đã bắt đầu sa xuống, nhưng vẫn kịp để tiến hành giờ kinh nguyện tâm tình bên linh cữu anh Giuse và hiệp dâng thánh lễ với cha Quản Đốc cầu nguyện cho anh.

 

Tiễn biệt bào huynh cha Quản Đốc

 

Sáng hôm sau, ngày 12.02.2011, mọi người thức dậy từ rất sớm để tham dự nghi thức tiễn biệt tại gia, và rước linh cữu Anh Giuse đến thánh đường giáo xứ Kim Long, rồi cùng với thân quyến và cộng đoàn Giáo xứ, hiệp dâng thánh lễ an táng lúc 5 giờ sáng, do cha quản đốc Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng chủ sự. Sau đó tiễn Anh Giuse đến nơi an nghỉ cuối cùng.

 

Tiễn biệt bào huynh cha Quản Đốc

 

Thánh lễ hôm nay có sự tham dự đông đảo các thành phần dân Chúa, đặc biệt là ngoài phái đoàn giáo xứ Đaminh, còn có một cha và các thầy dòng thánh Vinh Sơn, vì một người em của cha Phêrô Hùng là thày Phêrô Cường là tu sĩ trong dòng.

 

Tiễn biệt bào huynh cha Quản Đốc

 

Quả là sự chết không thể chia ly được những con người nặng nợ nghĩa tình, những con người tràn đầy đức tin và hy vọng vào sự xum vầy đời sau trong mùa xuân bất diệt không gì có thể chia ly. Đó là sự sum vầy và bình an của những con người tin vào sự sống vĩnh cửu đang lúc phải chia ly thể lý.

 

Tiễn biệt bào huynh cha Quản Đốc

 

Anh Giuse đã xa rời chúng ta trong những ngày đầu xuân trần gian, nhưng với niềm tin, chúng ta hy vọng rằng, Chúa gọi anh về chung hưởng mùa xuân vĩnh cửu với Người.

 

Tiễn biệt bào huynh cha Quản Đốc

 

Xin Chúa thương ban cho anh mùa xuân bất diệt của Chúa, và ban cho chúng con, những người còn ở lại luôn hướng đến mùa xuân ấy.

Thanh Cao OP

Tiễn biệt bào huynh cha Quản Đốc

Tại nhà ông cố, trước khi ra về

Trả lời