Thứ sáu tốt lành : Đường tình đó dành cho ai

Thứ sáu tốt lành : Đường Tình Đó Ngài Dành Cha ai ?


Thứ sáu tốt lành : Đường tình đó dành cho ai 

Ngày thứ sáu tốt lành (Good Friday), không biết thành ngữ này có từ bao giờ. Kẻ thì bảo nó có âm God’s Friday, ngày thứ sáu của Chúa hay ngày Chúa ở cùng bạn (God be with you).

Dầu thế nào đi nữa đây cũng là ngày thứ sáu kỷ niệm tình yêu tuyệt đỉnh của Con Thiên Chúa dành cho con người, qua việc đón nhận Khổ giá vì yêu thương.

Tương tự như mọi giáo xứ trong ngày này, thánh đường giáo xứ ngày thứ sáu tuần thánh luôn luôn có bóng dáng các tín hữu.


Thứ sáu tốt lành : Đường tình đó dành cho ai


Sau giờ lễ tối qua, rồi suốt đêm tới sáng, đến buổi chiều, nhà chầu thánh thể luôn có bóng người kính viếng. Họ đến để tâm sự và thức với Chúa một giờ. Một ngày giữ chay… đâu chỉ là giảm bớt ăn uống, phải giữ chay lòng nữa chứ. Có lẽ thứ sáu tốt lành chính vì ý nghĩa này : một ngày không muốn làm Chúa phiền lòng, và cố gắng sốt tốt đẹp với mọi người.


Thứ sáu tốt lành : Đường tình đó dành cho ai

 

Thực ra hôm nay là ngày dành riêng để tôn vinh Tình Yêu của Thiên Chúa, Đấng trao ban Con Một cho trần gian; để cảm ơn Đức Kitô, Đấng chết cho trần gian; để chiêm ngưỡng Thánh Giá mà Thiên Chúa đã dùng để chiến thắng bóng tối của sự dữ.


Thứ sáu tốt lành : Đường tình đó dành cho ai


Và khá bất ngờ, vì hai buổi suy tôn cuộc khổ nạn của Đức Giêsu vào lúc 18 giờ và 20 giờ của Giáo xứ năm nay đông người như lễ 19 giờ các chiều Chúa nhật vậy.


Thứ sáu tốt lành : Đường tình đó dành cho ai


Trong bài chia sẻ Cha Hoàng Huy Cường nhấn mạnh tình yêu thập giá phải giúp điều chỉnh lại lương tâm của con người, trong khi đó, cha Chánh xứ lại diễn tả cuộc khổ nạn của Đức Giêsu theo thánh Gioan như cuộc đăng quang của Đức Giêsu Vua và Thượng Tế.


Thứ sáu tốt lành : Đường tình đó dành cho ai


Âm vang bài ca thương khó, cuộc suy tôn thánh giá, đoàn người đông đảo lên hôn chân Chúa, được nối kết với những bài thánh ca đặc biệt dành cho ngày hôm nay, tha thiết nhưng không bi lụy, cảm thương mà vẫn lạc quan. Thập giá vinh quang, Con đường tình Người đã đi, Thập giá Đức Kitô niềm vinh dự của tôi … những bài suy niệm trầm hùng về con đường tình yêu của Chúa, vừa diễn tả niềm tri ân sâu sắc tình yêu của Chúa vừa ước nguyện dõi theo con đường tình Thày chí ái đã đi xưa.


Thứ sáu tốt lành : Đường tình đó dành cho ai

 

Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua,
con đường nào Ngài ra pháp trường,
mão gai nào hằn sâu trên trán ?
Lạy Chúa thánh giá nào Ngài vác trên vai,
đau thương nào phủ kín tâm tư ?
Ðường tình đó Ngài dành cho con.


Thứ sáu tốt lành : Đường tình đó dành cho ai

 

ÐK: Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài,
xin cho con cùng vác với Ngài
thập giá trên đường đời con đi.
Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài,
xin cho con cùng chết với Ngài,
để được sống với Ngài vinh quang.


Thứ sáu tốt lành : Đường tình đó dành cho ai


Trả lời