Thông điệp của các vị Tổng quyền Dòng Đa Minh nhân Lễ Phục Sinh 2020

 

Anh chị em trong Gia đình Đa Minh thân mến,

Chúa đã Phục sinh, Alleluia!

Thông điệp của các vị Tổng quyền Dòng Đa Minh nhân Lễ Phục Sinh 2020Nhưng cũng giống như các môn đệ đang ở trong nhà bị đóng kín khi Chúa Giêsu hiện ra, chúng ta cũng đang ở trong những cánh cửa bị khóa của tu xá hay tu viện, bởi vì đó là hành động bác ái để giúp ngăn chặn sự lây truyền nhanh chóng của virus corona chủng mới, đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng, gồm cả một số anh chị em của chúng ta.

Ngay cả khi chúng ta hát alleluia, chúng ta không thể dập tắt nỗi sợ hãi trong lòng mình, hoặc trả lời cho các câu hỏi trong tâm trí:

  • Khi nào chúng ta có thể Bẻ Bánh Thánh trở lại với cộng đoàn Dân Chúa?
  • Khi nào chúng ta có thể đến thăm, nắm tay những người già và dễ bị tổn thương?
  • Làm sao người dân có thể tồn tại khi bị mất việc và nhiều người có thể bị chết đói nếu không mắc bệnh?
  • Đại dịch này sẽ kéo dài bao lâu?

Các anh em ở Santa Sabina nói rằng, tôi nên gửi lời mừng lễ tới anh chị em và đưa ra những lời hy vọng trong lễ Phục Sinh đặc biệt này, trong thời điểm xảy ra đại dịch.

Tôi không thể làm điều này một mình. Vì vậy, tôi đã mời những anh em từng phục vụ với tư cách là người kế vị Thánh Đa Minh, biểu tượng cho sự hiệp nhất của Dòng chúng ta. Hãy lắng nghe Anh Timothy, Anh Carlos và Anh Bruno nói nhé.

Tải bản PDF Bản tiếng Việt

 

 

Cám ơn anh chị em.

Ts. Gerard Timoner III

 

Trả lời