Thơ : Gọi Mãi Những Niềm Vui

 

Thơ : Gọi Mãi Những Niềm Vui

 

Thơ : Gọi Mãi Những Niềm VuiEm gọi mưa cho gió mát thổi về
Những giọt nước từ trời cao mưa xuống
Gột sạch đi bao khó nhọc ê chề
Cho mặt đất thỏa thuê làn gió ấm.

Em gọi nắng cho bình minh vội đến
Mặt trời lên xua hết bóng đêm đen
Lá hoa chen trổ mầm xanh công lý
Để cuộc đời chẳng còn nỗi bất công

Em gọi xuân, gọi hạ, gọi thu, đông
Xuân nảy lộc, hạ đơm cành kết trái
Thu nhẹ nhàng giục mùa đông táo bạo
Gọi bốn mùa tái tạo những niềm vui !

Em gọi tên những gì em yêu quý
Gọi nụ cười luôn nở thắm trên môi
Gọi đơn côi tìm về nơi đông đúc
Gọi hạnh phúc cho hết thảy mọi người !

Em gọi hoài, gọi hoài và gọi mãi…

2/8/2013 – Hoa Mặt Trời.

 

 

 

 

 

 

..

 

Trả lời