Thiếu Nhi thăm viện dưỡng lão nữ tử Bác Ái Vinh Sơn

 

Vẫn như thường lệ, sáng một ngày Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng được bắt đầu với các em Thiếu Nhi và các Huynh Trưởng bằng thánh lễ sáng lúc 9h00 tại thánh đường, tiếp đến đó là cùng gắn bó với nhau qua tiết học Giáo Lý đầy vui nhộn. Sau khi cùng nhau trải qua một buổi sáng bộn bề với thời tiết khá oi bức nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự nhiệt tình, tấm lòng yêu thương và hy sinh của các em Thiếu Nhi cũng như các anh chị Huynh Trưởng trong Mùa Vọng này. Bằng số tiền quyên góp được thông qua việc các em đã bỏ ống heo suốt 1 tháng, nay các anh chị Huynh Trưởng và một số bạn Thiếu Nhi đã đại diện đến với Viện dưỡng lão nữ tử bác ái Vinh Sơn, để tận tay trao quà cũng như trò chuyện và chia sẻ với các cụ già có hoàn cảnh kém may mắn tại đây. Đến với Viện dưỡng lão, bước vào sâu con đường nhỏ hẹp sỏi đá bên trong là một ngôi nhà chung khá rộng, nơi mà rất nhiều cụ già – những người có hoàn cảnh neo đơn, không nơi nương tựa đã tìm về đây nơi cuối đời để có được sự an dưỡng và tịnh tâm. Mỗi người mỗi cảnh – nhưng đều rất đáng được sẻ chia, cả quãng đời cực khổ, để cuối đời vẫn may mắn sau tìm về được với viện dưỡng lão nơi đây, nơi tình yêu Chúa bao phủ, luôn chở che và yêu thương các cụ. Khi mỗi Thiếu Nhi chúng con hay một anh chị Huynh Trưởng bước đến hỏi han và trao quà cho các cụ, niềm vui sướng và hạnh phúc như một người con, người cháu đến thăm dù chỉ là mới gặp lần đầu đã được hiện qua ánh mắt đầy cảm xúc và rung động của các cụ. Luôn mỉm cười rất tươi, nói chuyện rất nhiệt tình, sẻ chia những câu chuyện mà có lẽ các cụ đã khó khăn trải qua.

Thiếu Nhi thăm viện dưỡng lão nữ tử Bác Ái Vinh Sơn

Thiếu Nhi thăm viện dưỡng lão nữ tử Bác Ái Vinh Sơn

Thiếu Nhi thăm viện dưỡng lão nữ tử Bác Ái Vinh Sơn

Thiếu Nhi thăm viện dưỡng lão nữ tử Bác Ái Vinh Sơn

Thiếu Nhi thăm viện dưỡng lão nữ tử Bác Ái Vinh Sơn

Thiếu Nhi thăm viện dưỡng lão nữ tử Bác Ái Vinh Sơn

Thiếu Nhi thăm viện dưỡng lão nữ tử Bác Ái Vinh Sơn

Thiếu Nhi thăm viện dưỡng lão nữ tử Bác Ái Vinh Sơn

Trên khuôn mặt của các cụ, tuy tuổi đã cao, nhưng vẫn luôn thấy sự hồng hào, tràn đầy niềm tin, sức sống, một tâm hồn rất bình tâm, tin tưởng rằng luôn có Chúa phù trợ và luôn trông đợi Chúa đến. Những món quà của chúng con tuy nhỏ thôi, nhưng tình cảm mà chúng con mang đến cho các cụ sẽ chính là món quà tinh thần vô giá để giúp các cụ luôn cảm thấy ấm áp và thân thuộc trong mùa Giáng Sinh này. Giao lưu cùng với các cụ, Đoàn Thiếu Nhi còn đem đến rất nhiều tiết mục văn nghệ vui tươi, lắng đọng phù hợp với mùa Giáng Sinh này, để các cụ có thể cảm nhận được mùa Giáng Sinh thật đong đầy tình thương và sự yêu mến từ Đoàn con của Chúa.

Thiếu Nhi thăm viện dưỡng lão nữ tử Bác Ái Vinh Sơn

Thiếu Nhi thăm viện dưỡng lão nữ tử Bác Ái Vinh Sơn

Thiếu Nhi thăm viện dưỡng lão nữ tử Bác Ái Vinh Sơn

Một buổi chiều đầy ý nghĩa trôi qua, chúng con nói lời chào tạm biệt và chúc sức khoẻ đến với các cụ, rất mong còn nhiều cơ hội dịp khác có thể quay trở lại thăm các cụ cũng như làm nên được nhiều chương trình như thế để đem tình yêu hạnh phúc, sự ấm no đến cho toàn thể con chiên của Chúa – đặc biệt những mảnh đời khó khăn cần sự trợ giúp Rời tu viện, chúng con bồi hồi lòng mình khi nghĩ về các cụ, về sự lạc quan trong điều kiện sống còn thiếu thốn nhiều mặt của các cụ, mà thiếu thốn lớn nhất là sự quây quần của con cháu khi tuổi đã xế chiều. Phải chăng khi chúng con đến thăm các cụ, không chỉ là chúng con trao đi những món quà, mà còn nhận về được lòng nhân ái, yêu thương từ các cụ. Chúng con hứa sẽ truyền lại những niềm tin, sự yêu thương của Chúa đến cho mọi người, làm nên những chuyến đi thật ý nghĩa, thật gắn bó với nhau hơn nữa . Amen
Ban truyền thông TNTT

Trả lời