Thiếu nhi Đa Minh mừng Ngày Nhà Giáo và chúc mừng HĐMV

 

Trong văn hóa Á Đông nói chung và văn hóa của người Việt Nam nói riêng, việc giáo dục luôn là một công việc quan trọng, khó khăn và thầm lặng. Nhưng chính nhờ những tâm hồn thầm lặng ấy, đã góp phần vào việc định hướng phát triển và quyết định giá trị nhân bản của mỗi con người trong xã hội.

Thiếu nhi Đa Minh mừng Ngày Nhà Giáo và chúc mừng HĐMV

Cách riêng tại giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông, việc giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi được đặt lên vai của quý Cha, quý Thầy, quý Tu sĩ và các anh chị Huynh Trưởng. Với sự hi sinh thầm lặng, những người Thầy Đức Tin đã cần mẫn dìu dắt biết bao thế hệ thiếu nhi trên còn đường nhận biết Chúa, trở thành những Kitô hữu chân chính của Giáo Hội và công dân tốt cho xã hội.

Nhân dịp cả nước đang trong bầu không khí tưng bừng dào dạt niềm vui của ngày nhà giáo Việt Nam (20/11), các em thiếu nhi của giáo xứ đã long trọng gửi đến những người Thầy Đức Tin của mình những bó hoa tươi thắm thay cho lời tri ân sâu sắc và lời chúc sức khỏe đồi dào đến quý Cha, quý Thầy, quý Tu sĩ và các anh chị Huynh Trưởng.

Nguyện xin Thiên Chúa cùng với lời cầu bầu của Mẹ Maria luôn soi sáng, che chở và tiếp thêm sức lực cho những người Thầy Đức Tin của chúng con để thông qua các bài giảng, chúng con thêm khôn ngoan, thêm yêu mến Chúa và Tha nhân.

Thiếu nhi Đa Minh mừng Ngày Nhà Giáo và chúc mừng HĐMV

Nhân dịp mừng kính các Thánh Tử Đạo (mừng bổn mạng của Hội Đồng Mục Vụ) sắp đến. Anh Đoàn Trưởng đã thay mặt Toàn Đoàn gửi lời chúc mừng và món quà kỷ niệm cho vị đại diện Hội Đồng Mục Vụ.

Thiếu nhi Đa Minh mừng Ngày Nhà Giáo và chúc mừng HĐMV

Thiếu nhi Đa Minh mừng Ngày Nhà Giáo và chúc mừng HĐMV

Nguyện xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam luôn soi sáng và phù trợ cho quý Ông/bà trong Hội Đồng Mục Vụ để quý Ông/bà luôn trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời như các Thánh đã từng thể hiện nơi trần gian.

nguồn tin: Đoàn Thiếu Nhi

 

 

Trả lời