Theo Chúa vào vườn Giệt – Si – Ma – Ni

 

Theo Chúa vào vườn Giệt – Si – Ma – Ni

 

“Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói : “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ? Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.”

(Ga: 13, 12-14)

Theo Chúa vào vườn Giệt - Si - Ma - NiTrên mọi nẻo đường đời con đã đi
Con để lại được những gì hở Chúa
Có gì là dấu vết của tình yêu
Hay chỉ là những hằn thù ganh ghét?
 
Con thấy mình như tim đèn leo lét
Buổi chiều nay dự Thánh lễ Rửa chân
Trong thâm tâm con đậm nỗi ưu phiền
Cảm giác mình tựa hồ con chiên lạc!
 
Qua hành động Người cúi xuống rửa chân
Chúa dạy con yêu thương người đồng loại
Lời trăn trối, Chúa hoài mong da diết
Đến hôm nay, Lời như đang thống thiết!
 
Con biết mình chưa đáp lời Chúa dạy
Còn lung lay nghiêng ngả giữa cuộc đời
còn nhiều điều thiếu sót lắm Chúa ơi
Thiếu lòng tin vào Thiên Chúa uy quyền
Thiếu hiền lành và khiêm nhu tận tụy
Thiếu tấm lòng yêu quý giữa tha nhân…
 
Hành động Chúa rửa chân cho môn đệ
Đã dạy con phải biết sống khiêm nhu
Và tận tụy hy sinh vì người khác
Nhưng Chúa ơi, xác thân con yếu đuối
Dễ đâu nào con cúi xuống rửa chân
Một lòng con xin Chúa đổ ân dầy
Để con được trở nên người đầy tớ
Từng thớ thịt, từng xúc cảm trong con
Xin dâng Chúa, mong được Người biến đổi!!!
 
Buổi chiều nay Chúa đi vào vườn Giệt
Con theo Chúa, dẫu biết mình phận mỏng
Quyết một lòng uống chén đắng Cha trao
Chỉ xin Cha ban mọi việc vuông tròn…
 
Con ngắm nhìn Chúa cô đơn nơi vườn Giệt
Những giọt mồ hôi loang loáng máu hôm nào
Ruột gan con cồn cào trong sợ hãi
Sao mãi còn để mặc Chúa đớn đau???
                Thứ Năm Tuần Thánh năm 2013
                                 Vũ Thủy

Trả lời