Thánh Mônica, người của gia đình

 

Thánh Mônica, người của gia đình

 

Nghe giảng
/monica2013_bac

+ Clips hình

Ngày 27 tháng 8 năm 2013, lúc 17g 30, giáo xứ Đaminh Ba Chuông long trọng tổ chức mừng kính Thánh nữ Mônica, bổn mạng Hội Hiền Mẫu của giáo xứ. Thánh lễ cầu nguyện cho Hội nói riêng và các bà mẹ Công giáo nói chung do cha bề trên chánh xứ cùng quý cha trong tu viện đồng tế.

 

Thánh Mônica, người của gia đình

Click xem hình lớn

Mới 17g các chị em đã có mặt đông đủ. Chúa như thử thách đức tin của các bà mẹ nên bầu trời vần vũ như sắp trút xuống một cơn mưa lớn. Mọi người âm thầm cầu nguyện và điều kỳ diệu đã xảy ra. Bầu trời thật êm ả để mọi người bước vào Thánh lễ trong bầu không khí mát dịu.

 

Thánh Mônica, người của gia đình

 

Lời Chúa trong sách Huấn Ca nói tới niềm hạnh phúc lớn lao của những “đức ông chồng” khi có được người vợ hiền: “Phúc cho người chồng có được vợ hiền vì sẽ được sống gấp đôi. Vợ khỏe mạnh sẽ là niềm hân hoan của người chồng. Vợ hiền sẽ là một gia sản quý giá, nàng sẽ được ghi vào sổ những kẻ kính sợ Chúa. Mặt trời lên chiếu sáng sự cao cả của Thiên Chúa thế nào thì người vợ hiền cũng sẽ là vật trang trí cho tư thất mình như vậy”.

 

Thánh Mônica, người của gia đình

 

Bài đọc 2 trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thêxalônica, thánh Phaolô khuyên nhủ cộng đoàn hãy biết yêu thương nhau. Cụ thể, người chồng hãy yêu thương vợ mình theo khuôn mẫu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh, hiến mình vì Hội Thánh: “Chính anh em đã được Thiên Chúa chỉ dạy cho biết hãy yêu thương nhau. Cố gắng sống cho hoà thuận, thi hành các bổn phận, ăn ở lương thiện”.

 

Thánh Mônica, người của gia đình

 

Cùng ý nghĩa với hai bài Thánh Thư, Giáo Hội cho chúng ta đọc bài Tin Mừng theo Thánh Luca, nói về tình thương của người mẹ dành cho đứa con duy nhất của mình nhưng lại vắn số. Tin mừng cũng nói: trước tình cảnh đó, “Chúa đã động lòng thương và bảo bà ‘đừng khóc nữa’. Đến gần quan tài Ngài phán: Hỡi thanh niên, ta truyền cho ngươi hãy trỗi dậy. Người chết ngồi lên và bắt đầu nói”.

 

Thánh Mônica, người của gia đình

 

Trong bài chia sẻ, cha chủ tế thêm xác tín rằng tình yêu của mẹ dành cho con có thể ví với tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Chỉ có mẹ yêu con từ khi còn là bào thai, yêu từ cái đạp yếu ớt của con trong bụng và từ đó mẹ có thể sống chết vì con.

 

Thánh Mônica, người của gia đình

 

Tuy thế, có những đứa con có lớn mà không có khôn làm đau lòng mẹ hết lần này đến lần khác. Thế nhưng với tình yêu, mẹ vẫn chấp nhận đến cùng những đứa con của mình. Rõ nét nhất ở thánh nữ Mônica là tinh thần bền bỉ nguyện xin để đứa con trai duy nhất của bà trở về với Thiên Chúa. Cũng vậy tình yêu của Thiên Chúa đối với con người tội lỗi chúng ta. Ngài trông mong tha thứ và tiếp tục thứ tha, chấp nhận chết trên thập giá để chuộc tội cho tất cả chúng ta.

 

Thánh Mônica, người của gia đình

 

Trong thánh lễ hôm nay, Hội hân hạnh kết nạp 10 chị em mới. Nghi thức ngắn gọn nhưng đủ nhắc nhớ chị em trong Hội những lời tuyên hứa ngày nào trước gian cung thánh. Nhờ đó, chị em sống tốt đẹp hơn ở gia đình và xã hội.

 

Thánh Mônica, người của gia đình

 

Chị Hội trưởng thay mặt chị em cảm ơn tình cảm của các cha dành cho Hội, đặc biệt xin tri ân cha Đaminh Nguyễn Đức Bình người đã dìu dắt Hội suốt 5 năm qua, cám ơn các đoàn thể, cộng đoàn dân Chúa đã đến hiệp dâng thánh lễ ngày hôm nay.

 

Thánh Mônica, người của gia đình

 

Sau Thánh lễ là buổi liên hoan văn nghệ tại trung tâm mục vụ. Những tiết mục cây nhà lá vườn nhưng đầy màu sắc đúng tinh thần Hội Hiền Mẫu. Nguyện xin Thánh nữ cầu bầu để Hội ngày càng phát triển về chất lượng và số lượng. Xin cho mỗi người ý thức được rằng: Trái tim người mẹ sẽ đưa con thuyền gia đình đến bến bình an.

Maria Thu Hồng

Thánh Mônica, người của gia đình

Thánh Mônica, người của gia đình

Click xem hình lớn hơn

 

Trả lời