Thánh Martinô, cây cọ cùn trong tay Thiên Chúa

 

Tĩnh tâm mừng lễ Thánh Martinô
29 – 31.10.2014
 

Thánh Martinô, cây cọ cùn trong tay Thiên Chúa

 

Thánh Martinô, cây cọ cùn trong tay Thiên ChúaĐể chuẩn bị tâm hồn mừng kính lễ Thánh Martinô, giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông tổ chức ba buổi tĩnh tâm vào lúc 17 giờ 30 các ngày 29-30-31/10/2014 do cha Giuse Phạm Quốc Văn,OP giảng phòng. Với chủ đề: “Thánh Martinô, cây cọ cùn trong tay Chúa”.

Trong ba ngày tĩnh tâm chúng ta cùng nhau chiêm ngắm ba bức tranh tuyệt vời mà Thiên Chúa đã phác họa qua “cây cọ cùn” là thánh Martinô. Đó là lòng khiêm tốn, tinh thần phục vụ và lòng nhân ái.

Ở ngày tĩnh tâm thứ nhất này, cha Giuse đã phác họa cuộc đời của thánh Martinô, với những nét rất khiêm tốn. Chúng ta cố gắng học hỏi và noi gương thánh nhân về lòng khiêm tốn để mỗi người kitô hữu chúng ta luôn vững tin vào Thiên Chúa, sống xứng đáng với ơn gọi của chính mình.

 

Thánh Martinô, cây cọ cùn trong tay Thiên Chúa

 

Thánh Martinô là cây cọ cùn trong tay Chúa, ngài đã vẽ lại những bức tranh tuyệt tác cho nhân loại. Với lòng kiêm tốn thánh nhân đã học nơi Thầy chí thánh là Chúa Giêsu đã hiến dâng mạng sống để cứu chuộc nhân loại đã khắc sâu trong tâm khảm của thánh nhân, ngài có một tấm lòng khiêm cung kỳ lạ, luôn sẵn sàng phục vụ, sống khiêm tốn và hy sinh.

 

Thánh Martinô, cây cọ cùn trong tay Thiên Chúa

 

Thánh Martinô là mẫu gương soi sáng cho mỗi người chúng ta học hỏi và cố gắng sống sao cho xứng đáng, trong cuộc sống chúng ta nên khiêm tốn và nhìn nhận những thiếu sót của bản thân, xin Chúa tha thứ để được sống yêu thương và tôn trọng nhau.

 

Thánh Martinô, cây cọ cùn trong tay Thiên Chúa

 

Xin cho chúng ta luôn khiêm tốn và nhờ lời cầu thay nguyện giúp của thánh Martinô để mỗi người chúng ta biết đón nhận thánh ý của Thiên Chúa và mau mắn thi hành theo thánh ý Người.

Maria PT.

Thánh Martinô, cây cọ cùn trong tay Thiên Chúa

 

 

Trả lời