Thánh lễ tôn Vinh Đức Mẹ Fatima tại Giáo xứ thánh Đa Minh – Ba Chuông 13/05/2023

Thánh lễ tôn Vinh Đức Mẹ Fatima tại Giáo xứ thánh Đa Minh - Ba Chuông 13/05/2023

Hôm nay, trong tâm tình con thảo kính nhớ Mẹ Hiền, cũng là một truyền thống tốt đẹp đã được duy trì trong nhiều năm qua, giáo xứ Thánh Đaminh Ba chuông tổ chức trọng thể thánh lễ đồng tế tôn vinh và rước kiệu biệt kính Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.

Thánh lễ bắt đầu lúc 19g00 do cha Bề trên Chánh xứ Giuse Ngô Mạnh Cường,OP. chủ tế cùng đồng tế có quý cha trong tu viện và hiệp lễ của quý thầy, quý soeurs…, Hội đồng Mục vụ và các hội đoàn cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ… dù tiết trời thật oi bức nhưng lòng sùng kính dành cho Đức Mẹ Maria có lẽ mạnh hơn tất cả.

Mở đầu thánh lễ, cha Bề trên Chánh xứ tâm tình với cộng đoàn về ý nghĩa ngày lễ: Ngày 13.05.1917, lần đầu tiên Đức Mẹ Maria đã hiện ra với ba trẻ Lucia, Jacinta và Phanxicô, Mẹ kêu gọi nhân loại hãy siêng năng cầu nguyện, ăn năn tội lỗi và năng lần hạt Mân Côi, mặc dù 106 năm đã trôi qua nhưng sứ điệp Fatima của Đức Mẹ vẫn còn đó và mãi sống động như đang hướng dẫn đoàn con của Mẹ, Cha chủ tế kêu gọi cộng đoàn cùng hiệp thông để cầu nguyện cho quê hương, cho cộng đoàn, cho giáo xứ, cho từng gia đình và từng người

Và trong bài thuyết giảng, Cha chủ tế chia sẻ với cộng đoàn từ buổi sơ khai Đức Mẹ đã dành một lòng yêu mến đặc biệt Hội Thánh, tình Mẫu Tử của Mẹ tuyệt hảo khôn xiết: Mẹ lên đường thăm Bà Elizabet, Mẹ can thiệp cho tiệc cưới tại Cana đang thiếu rượu có rượu ngon, cũng chính Mẹ, dưới chân thập giá Mẹ đã được Chúa Giêsu trao phó đoàn con cho Mẹ qua Thánh Gioan, và một hình ảnh thật đẹp của Mẹ Maria với Giáo Hội thời Sơ khai khi quây quần bên các tông đồ cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống … Khi Đức Kitô hoàn thành sứ vụ của mình tại dương thế, chính Mẹ, Mẹ đã không ngừng cộng tác với Hội thánh, khi Hội Thánh nương nhờ Mẹ, Mẹ không bao giờ từ chối nâng đỡ chở che. Từ sâu thẳm nơi Mẹ toát ra sự yêu thương nâng đỡ … nên biến cố Fatima như một huyền thoại của tình yêu thương Mẹ giành cho nhân loại, Mẹ cũng giúp cho tín hữu biết phương thế để thoát khỏi sự dữ, thoát khỏi khốn khó kêu gọi ơn Chúa đổ xuống trên con người bằng ba Mệnh lệnh – ba sứ điệp Fatima: “Hãy Ăn Năn Đền Tội – HãyTôn Sùng Mẫu Tâm Mẹ – Hãy Năng Lần Hạt Mân Côi” …

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể

Sau thánh lễ là phần cung nghinh kiệu Đức Mẹ ra sân nhà thờ trước tượng đài Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Đoàn rước trên tay cầm một bông hoa và cây nến thắp sáng, trật tự đi theo sau kiệu vừa đi vừa hát ca tụng Đức Mẹ, qua từng chặng đường, cộng đoàn lại cất lên lời kinh “Kinh mừng Maria…”.  Tất cả khoảng không gian của khuôn viên thánh đường tối hôm nay đều được lấp đầy bởi những lời kinh, tiếng hát, những ánh nến, những cành hoa thành tâm thiện chí dâng lên Đức Mẹ Maria.

Thánh lễ khép lại lúc 20g20, vẫn còn đó đoàn con đông đảo bên Mẹ với ước nguyện dâng tất cả những suy tư của cá nhân, của gia đình cũng như của cộng đoàn giáo xứ và như một ý khấn hôm nay cầu cho Giáo Hội Việt Nam luôn được hiệp nhất yêu thương và bình an. Giờ phút này đây, Mẹ Maria cũng đang đứng đó nhìn mỗi người chúng ta và Mẹ cũng nói với chúng ta rằng nếu muốn gia đình, muốn quê hương, muốn thế giới được bình an, hãy cải thiện đời sống, hãy siêng năng lần hạt Mân côi và hãy tôn sùng trái tim Đức Mẹ.

Lạy Mẹ Fatima, chúng con cảm tạ Mẹ đã luôn đồng hành với nhân loại chúng con nhất là những lúc khó khăn, khổ đau. Xin Mẹ tiếp tục đồng hành và hướng dẫn để mỗi chúng con trong ơn gọi của bản thân, biết thánh hóa chính mình, mở rộng trái tim với tha nhân, luôn nhạy cảm với những nhu cầu của thời đại để mang Tin Mừng yêu thương của Thiên Chúa đến cho mọi người.

Maria PTH – Ban Truyền thông

hình ảnh xin xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1smCiPgfArtzUqH8o7vMsMuRKZaBmEhMC?usp=sharing