Thánh lễ tại từ đường mùng hai tết


Thánh lễ tại từ đường mùng hai tết

Cây có gốc mới nở ngành sinh ngọn,
Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu,
Người ta có gốc từ đâu,
Có cha có mẹ rồi sau có mình.

Thánh lễ tại từ đường mùng hai tết

Thánh lễ tại từ đường Phục Sinh sáng hôm nay, mùng hai Tết Kỷ Sửu đã diễn ra trong bầu khí ấm cúng gia đình. Đông đảo anh chị em tín hữu đã cùng với quý cha trong tu viện, dâng lễ đồng tế cầu cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên.

Quý cha thay mặt cộng đoàn mỗi vị thắp một nén nhang dâng trước bàn thờ. Cha quản đốc Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng chủ tế, nhắc nhủ mọi người về ý nghĩa thiêng liêng của buổi lễ : cầu nguyện cho tiền nhân, cho cha mẹ thân nhân bạn bè, và đặc biệt cho những người an nghỉ trong từ đường Phục Sinh.

Thánh lễ tại từ đường mùng hai tết

“Sống tết, chết giỗ”. Đó là câu thành ngữ quen thuộc của bất cứ người dân Việt nào, diễn tả tấm lòng của những người con cháu đối với tổ tiên và với các bậc sinh thành ra mình.

Mùa xuân vẫn là mùa để hướng về gia đình, hướng về tổ tiên. Nếu do hoàn cảnh phải đi xa, thì vào mùa tết người con nào chẳng hướng lòng về mẹ cha. Nếu được thì bằng mọi giá, họ tìm cách để về đoàn tụ trong một mái ấm. Chẳng đặng đừng vì cư trú quá xa như tại hải ngoại, họ sử dụng “web cam” để nhìn thấy mặt nhau và tâm sự với nhau. Còn nếu cha mẹ đã nằm xuống, họ sắp xếp giờ đi viếng mộ, hoặc xin lễ cầu nguyện cho tổ tiên.

Thánh lễ tại từ đường mùng hai tết Thánh lễ tại từ đường mùng hai tết

Chính trong tinh thần đó, giáo hội Việt nam cổ võ nhắc nhở các tín hữu dành riêng ngày mùng hai Tết sống tinh thần hiếu thảo với cha mẹ, tri ân với các bậc tiền bối và đặc biệt cầu nguyện cho các ngài.

Những lời ca của cộng đoàn hôm nay bay vút lên trời cao, thấm sâu vào lòng người, tâm tình đơn sơ man mát của những người con ngoan, dâng lên Cha trên trời để cầu cho cha mẹ dưới trần thế :

Xin Chúa (í a) chúc lành cho đời cha mẹ của con.
Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn.
Con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn Trời.
Và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau.

ĐK. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời.
Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.


Thánh lễ tại từ đường mùng hai tết Thánh lễ tại từ đường mùng hai tết
Thánh lễ tại từ đường mùng hai tết Thánh lễ tại từ đường mùng hai tết

Trả lời