Thánh lễ tại đất thánh Giáo xứ Đaminh

 

Thánh lễ tại đất thánh Giáo xứ Đaminh


Theo truyền thống tốt đẹp, thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại nghĩa trang giáo xứ Đaminh đã được cử hành vào thứ bảy đầu tháng, ngày 06-11-2010. Bốn xe khách lớn đã đón quý cha quý thày và cộng đoàn khởi hành từ thánh đường giáo xứ lúc 7 giờ. Đến nơi, mọi người còn khoảng 20 phút để có thể viếng mộ quý cha và thân nhân, thắp một nén nhang hoặc cắm một bó hoa thành kính.


Thánh lễ tại đất thánh Giáo xứ Đaminh


Clip hình ảnh

[youtube]kTEro8cen4I[/youtube]


Cũng như mọi năm, tham dự thánh lễ hôm nay có sự hiện diện của Quý Cha, Quý Thầy của ba Tu viện Mân Côi, Mai Khôi và Abbêtô, và đông đảo giáo dân thuộc ba Giáo xứ Đaminh Ba Chuông. Đúng 8 giờ, trong tiếng nhạc ghi-ta trầm hùng cùng với tiếng hát của ca đoàn Cêcilia, đoàn Đồng tế tiến ra bàn thờ.

 

Thánh lễ tại đất thánh Giáo xứ Đaminh


Đầu lễ, cha Giuse Phạm Hưng Thịnh, bề trên tu viện Mai Khôi, chủ tế thánh lễ, đã nói lên ý nghĩa thánh lễ trên mảnh Đất Thánh này, và mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các cha, các tu sĩ, quý vị hội đồng mục vụ, giáo dân trong xứ an nghỉ nơi đây, cùng với mọi thân nhân ân nhân đã qua đời.

 

Thánh lễ tại đất thánh Giáo xứ Đaminh


Trong bài giảng, cha Phanxicô Đào Trung Hiệu, đã nói lên ý nghĩa của tháng 11 trong phụng vụ, tháng giao cảm hiệp thông giữa ba thành phần hội thánh vinh thắng, thanh luyện và lữ hành. Bình thường ngôi mộ với người trần, một là dấu chấm hết, nhưng với người tin vào Chúa Kitô phục sinh, thì đó chính là cánh cửa mở ra vào vĩnh cửu.

 

Thánh lễ tại đất thánh Giáo xứ Đaminh


Với các linh hồn đang thanh luyện nơi luyện ngục bằng ngọn lửa yêu mến, để xứng đáng hội ngộ với Đấng họ hằng mong đợi, chúng ta hiệp thông với họ cách cụ thể qua việc tưởng nhớ, viếng thăm, dâng lễ và cầu nguyện. Đặc biệt ngài nói đến ý nghĩa của hương thơm toả bay từ những nén nhang, là biểu hiện tấm lòng thành tưởng nhớ người đã khuất, và cũng là lời kinh dâng lên trước Thiên nhan; còn những bông hoa thắm là lời tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào mùa xuân vĩnh cửu trên Thiên Quốc.

 

Thánh lễ tại đất thánh Giáo xứ Đaminh


Và như vậy trong thánh lễ này, tất cả chúng ta, người sống kẻ chết, đang tương phùng hội ngộ. Tất cả đều hiện diện nơi đây, khi cùng liên kết trong một nhiệm thể là Đức Kitô, và liên kết với hiến tế cứu độ nhân loại của Chúa trên bàn thờ.

 

Thánh lễ tại đất thánh Giáo xứ Đaminh


Cuối thánh lễ, cộng đoàn cùng dâng lời kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính để lãnh ơn Toàn xá chỉ cho các linh hồn. Sau đó các Cha Đồng tế cùng dâng hương cho các vị Cha Anh đang an nghỉ nơi đây.

 

Thánh lễ tại đất thánh Giáo xứ Đaminh


Thánh lễ kết thúc trong không khí mát mẻ cùa Sài Gòn một buổi sáng đẹp trời, hòa với bầu khí ấm áp của lòng biết ơn và tình hiệp thông trong gia đình Hội thánh.

 

Thánh lễ tại đất thánh Giáo xứ Đaminh


Trước khi lên xe trở về với sinh hoạt thường ngày, nhiều người lại tranh thủ đến gặp người thân, để đọc thêm đôi câu kinh, tâm sự một đôi lời thân ái …

Nguyện xin Thiên Chúa đoái thương và cho các linh hồn mau được hưởng nhan thánh Chúa !


Thánh lễ tại đất thánh Giáo xứ Đaminh

 

Trả lời