Thánh lễ tạ ơn tân linh mục và vĩnh khấn

 

Thánh lễ tạ ơn tân linh mục và vĩnh khấn

 

Thánh lễ tạ ơn tân linh mục và vĩnh khấnWBC. Thứ năm ngày 15.08.2013, trong niềm vui đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, cộng đoàn giáo xứ Đaminh và tu viện Thánh Albertô, đã tổ chức lễ tạ ơn linh mục và vĩnh khấn cho quý tu sĩ đang và đã hoạt động tại giáo xứ. Đó là cha Giuse Trần Hưng Đạo, thụ phong ngày 06.08 tại thánh đường giáo xứ, và ba thầy Đaminh Phạm Thanh Cao, Phêrô Antôn Nguyễn Văn Sơn, Phêrô Mai Viết Độ, tuyên khấn trọng thể sáng 15.08, tại tu viện Mân Côi, Gò Vấp.

Hiệp thông trong thánh lễ tạ ơn lúc 17g30, có cha bề trên chánh xứ, quý cha, quý thầy trong tu viện, cha mới Giuse Hồ Đức Ký, các ông bà cố, thân bằng quyến thuộc của bốn anh em, các cộng đoàn nữ tu lân cận, Hội đồng mục vụ, các đoàn thể và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

 

Thánh lễ tạ ơn tân linh mục và vĩnh khấn

Trong tiếng hát hân hoan của ca đoàn Thiếu Nhi, đoàn rước các nhân vật chính, thân nhân và quý cha đồng tế tiến bước thánh đường. Khởi đầu, cha Bề trên Micae Nguyễn Văn Bắc giới thiệu với cộng đoàn cha Giuse và ba thầy vĩnh khấn.

 

Thánh lễ tạ ơn tân linh mục và vĩnh khấn

Chủ tế thánh lễ, cha Trần Hưng Đạo nói lên niềm vui của hội thánh trong ngày lễ Đức Mẹ được Chúa đưa về trời. Ngài mời cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho các cha bề trên đã được Chúa gọi về, cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ, cho thân nhân và tất cả những người góp công vun đắp cho ơn gọi tu trì của bốn anh em.

 

Thánh lễ tạ ơn tân linh mục và vĩnh khấn

Trong bài giảng, cha Giuse Phạm Quốc Văn nhấn mạnh niềm vui của người tín hữu vì được sự phù trợ từ thiên quốc của Đức Maria, một mẫu gương hoàn hảo để noi theo. Một cách khá uyển chuyển, cha Giuse nói đến hồng ân của bốn anh em mừng lễ, được diễn tả qua những câu kinh thánh châm ngôn của anh em.

 

Thánh lễ tạ ơn tân linh mục và vĩnh khấn

Thầy Phêrô Độ : “Tình thương Chúa đời đời con ca tụng” (Tv 89).
Thầy Antôn Sơn : “Hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa” (Tv 73).
Thày Đaminh Cao : “Tôi sống … nhưng là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20 ).
Và cha Giuse Đạo : “Thầy yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1).

 

Thánh lễ tạ ơn tân linh mục và vĩnh khấn

Sau phần hiệp lễ, ông Đaminh Nguyễn Văn Đích, chủ tịch HĐMV đã đại diện cho cộng đoàn giáo xứ, chúc mừng cha Giuse và ba thầy trong ngày lễ tạ ơn, chúc mừng các ông bà cố, các thân nhân, và đặc biệt chúc mừng tỉnh dòng Đaminh Việt Nam và tu viện thánh Anbêtô về thành quả hôm nay sau bao công khó vun trồng.

 

Thánh lễ tạ ơn tân linh mục và vĩnh khấn

Đáp lời ông chủ tịch, thầy Đaminh Phạm Thanh Cao đại diện bốn anh em nói lên niềm hạnh phúc tiến bước trong đời dâng hiến, và thánh lễ tạ ơn. Anh em nói lên lời tri ân cảm tạ cha bề trên, quý cha, quý tu sĩ, quý chức, các đoàn thể, tất cả mọi người… Và đặc biệt cảm ơn các bậc sinh thành, các thân nhân và ân nhân đã đồng hành và hỗ trợ anh em trên bước đường theo Chúa. Anh em cũng không quên xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho anh em được trung thành với ơn gọi và chu toàn sứ vụ được trao phó.

 

Thánh lễ tạ ơn tân linh mục và vĩnh khấn

Nhờ đặc ân của năm đức tin trong ngày kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, thánh lễ kết thúc với phép lành toàn xá. Sau đó, tất cả cộng đoàn cùng hướng về Mẹ Maria dâng lên tâm tình cảm tạ mến yêu.

 

Thánh lễ tạ ơn tân linh mục và vĩnh khấn

Niềm vui của thánh lễ tạ ơn được hoàn thành qua tiệc liên hoan hội ngộ thân mật tại hội trường Trung tâm mục vụ, với sự tham gia của tu viện, đại diện các dòng tu, các đoàn thể và thân nhân gia đình của anh em mừng lễ hôm nay.

 

Thánh lễ tạ ơn tân linh mục và vĩnh khấn

Xin cùng với Mẹ Maria dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài đã rộng ban cho giáo xứ, cho tu viện, cho cha Giuse, cho ba thầy và cho mỗi người. Nguyện chúc cha mới và quý thầy luôn hăng say, trung kiên với hồng ân thánh hiến và thành công trong sứ vụ sẽ đảm nhận trong tương lai.

 

Thánh lễ tạ ơn tân linh mục và vĩnh khấn

Click xem hình lớn

 

Trả lời